Cùng với niềm vui đón Tết Độc lập, bằng tất cả lòng thành kính, cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động của nhiều cơ quan, đơn vị, người dân tập trung về Khu di tích lịch sử- văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (khóm Vĩnh Hội, phường Long Đức) tổ chức lễ giỗ Bác, bày tỏ lòng biết ơn những cống hiến vĩ đại của Người cho đất nước.
![]() |
| Lãnh đạo các sở, ngành và hội LHPN các cấp đến dâng hoa, dâng hương Bác Hồ vào sáng 2/9. Ảnh: NGỌC XOÀN |
Tỏ lòng kính yêu Bác
Đã thành thông lệ, mỗi dịp 2/9 hàng năm, Hội LHPN tỉnh đều tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Đền thờ của Người. Cùng với đó, chính quyền địa phương và nhiều người dân cũng tổ chức giỗ Bác. Năm nay ngày 2/9 cũng là ngày 21/7 (âm lịch), không khí tưởng niệm về Bác và lễ giỗ Bác được thực hiện trang trọng hơn, thu hút nhiều người tham gia.
Từ sáng sớm ngày 2/9, trong khuôn viên Khu di tích chúng tôi đã nhận ra các thành viên CLB 20/10-TV, thuộc Hội LHPN tỉnh là những người có mặt đầu tiên. Bà Trần Thanh Hồng- Chủ nhiệm CLB đồng thời là cán bộ lão thành, nhiều năm gắn bó với hoạt động tri ân, tưởng niệm Bác.
Bà Trần Thanh Hồng bày tỏ: Ngày 2/9 hàng năm, chị em trong CLB đều đến viếng Bác và mừng Tết Độc lập. Từ đó, ôn lại truyền thống, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Hồ kính yêu, tiếp tục học tập và làm theo lời Bác với hoạt động thiết thực phù hợp với sức khỏe, độ tuổi.
Cụ thể, CLB thực hiện mô hình tiết kiệm giúp đỡ phụ nữ khó khăn, học sinh nghèo, hiếu học. Tôi tin tưởng, hoạt động này tiếp tục duy trì để nhắc nhở truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết của cán bộ, đảng viên và người dân.
Tuy ở xã đảo nhưng chị Nguyễn Thị Mộng Kha- Chủ tịch Hội LHPN xã Hòa Minh đều duy trì tham gia hoạt động dâng hương Bác Hồ của Hội LHPN tỉnh tổ chức hàng năm. Chị Mộng Kha chia sẻ: Mỗi lần tham gia hoạt động là dịp để tôi và cán bộ hội cơ sở tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhắc nhở nhau nỗ lực công tác tốt hơn, chăm lo tốt hơn đời sống hội viên phụ nữ, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Nhủ- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Đức bày tỏ: Khi nghe tin Bác mất, nhiều gia đình ở Long Đức đã tự mình tổ chức việc thờ phượng Bác trong nhà.
Không ai bảo ai, mọi người cùng dâng hương trước anh linh Người trong nhà mình. Để bày tỏ lòng kính yêu, ngày 10/3/1970 quân, dân Long Đức đã tiến hành xây dựng Đền thờ Bác ngay trong tầm bơm pháo của kẻ thù. Đền thờ Bác là niềm tự hào của người dân Long Đức nói riêng và cả tỉnh nói chung.
Nét đẹp văn hóa
Phường Long Đức đã chuẩn bị khá sớm hoạt động dâng hương và tổ chức lễ giỗ Bác với tất cả lòng thành kính và sự tri ân. Phường còn tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề “Ẩm thực quê hương” với sự tham gia của khoảng 60 người. Đồng thời, các đội thực hiện trưng bày mâm bánh dân gian hoặc mâm ngũ quả kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính, biết ơn và nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc.
![]() |
| Lễ dâng hương, dâng hoa và báo công dâng Bác tại Khu di tích lịch sử- văn hóa Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sáng ngày 2/9. Ảnh: BÁ THI |
Cùng chính quyền địa phương đến tham gia hoạt động dâng hương Bác, bà Bùi Thị Lan Anh (khóm Vĩnh Hội), người từng tham gia hoạt động xây dựng Đền thờ Bác phấn khởi: Năm nào đến ngày giỗ Bác, các ấp trên địa bàn phường đều tổ chức gói bánh tét, bánh ít dâng lên Người. Năm nay tuy không gói bánh nhiều nhưng phường tổ chức nhiều hoạt động, nhiều người tập trung đến đông vui hơn.
Chị Bùi Thị Mỹ Linh- thuyết minh tại khu di tích cho biết, không phải đến ngày 2/9 mà bắt đầu kỳ nghỉ lễ, nhiều tổ chức, cá nhân đã đến dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với Bác Hồ kính yêu.
Sáng sớm 2/9, dòng người tiến về dâng hương Bác càng đông cùng nhiều hoạt động thiết thực thể hiện sự tri ân, khiến không khí ngày lễ, ngày giỗ của Người càng thêm trang nghiêm. Trong lòng mỗi người, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là “Vị cha già của dân tộc”, Người đã hy sinh trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.
Từ ấp Ô Rung, xã Tập Sơn, bà Huỳnh Thị Thố cùng nhóm bạn 6 người mang hoa, bánh ít đến cúng Bác. Bà cho biết: Nhiều lần đến Đền thờ viếng Bác, thấy mọi người dâng hoa, dâng hương rất trang trọng nên năm nay ngay dịp Quốc khánh, cũng là ngày giỗ Bác, chúng tôi đến thể hiện chút lòng thành, tưởng nhớ về Bác, cầu mong đất nước phát triển, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc.
Hoạt động tưởng niệm Bác vào ngày 2/9 hay lễ giỗ Bác vào ngày 21/7 (âm lịch) hàng năm được hội LHPN, chính quyền và người dân nhiều nơi tổ chức thể hiện tình cảm thiêng liêng, đã trở thành truyền thống văn hóa tốt đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc.
Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hiểu biết hơn những công lao vĩ đại của Bác đối với quê hương, đất nước, thêm trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình và những gì các thế hệ đi trước đã trao lại. Từ đó, vun đắp tình yêu quê hương, thể hiện tinh thần trách nhiệm, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo động lực để mỗi người cùng ý thức vươn lên xây dựng quê hương phát triển giàu mạnh, văn minh.
NGỌC XOÀN - BÁ THI



