Rộn ràng không khí Quốc khánh trong lòng người dân

13:43, 02/09/2026

Từ phường, xã đến những vùng quê, sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ trong ngày Quốc khánh 2/9. Trong không khí vui tươi, người dân cùng gia đình xuống phố, tham quan, vui chơi và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Mỗi người một cách đón lễ, nhưng cùng gặp nhau ở niềm tự hào về quê hương, đất nước trong ngày Tết Độc lập.

Không khí rộn ràng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân qua hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Ngày Quốc khánh 2/9 tại xã Tân Xuân.
Không khí rộn ràng, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân qua hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Ngày Quốc khánh 2/9 tại xã Tân Xuân.

Những ngày này, không khí Quốc khánh hiện diện trên từng tuyến đường, khu dân cư. Cờ Tổ quốc được treo trang trọng trước mỗi gia đình, hòa cùng cờ, hoa, băng rôn tạo nên sắc đỏ rực rỡ.

Trên đường phố, nhiều gia đình tranh thủ đưa con em đi chơi, chụp ảnh lưu niệm. Các nhóm bạn trẻ cùng tìm đến những điểm vui chơi, hoạt động văn hóa để tận hưởng kỳ nghỉ và ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa.

Tại “Ngày hội Tân Xuân - Khơi nguồn sức sống mới”, xã Tân Xuân, không khí càng trở nên náo nhiệt. Từ những gian hàng ẩm thực, sản phẩm đặc trưng địa phương đến các hoạt động văn hóa, trình diễn trang phục truyền thống…, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân, du khách tham quan, thưởng ngoạn. Những nụ cười, câu chuyện và khoảnh khắc chụp ảnh bên gia đình, bạn bè tạo nên bức tranh sinh động trong những ngày cả nước hướng về Quốc khánh.

Có mặt tại Ngày hội xã Tân Xuân vào ngày 2/9, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, ngụ ấp Mỹ Trung, xã An Ngãi Trung, cho biết: “Kỳ nghỉ lễ năm nay không chỉ là dịp để gia đình sum vầy mà còn là cơ hội đưa các con tham quan, trải nghiệm những hoạt động vui tươi ngay tại quê nhà. Đây cũng là dịp để tôi kể cho các con nghe về ngày Quốc khánh, về lịch sử của đất nước. Tôi muốn các con cảm nhận ngày lễ không chỉ qua sách vở mà từ những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống”.

Cũng hòa mình vào dòng người tham quan ngày hội, ông Lê Văn Út, ngụ ấp Hòa Bình, xã Mỹ Chánh Hòa, cho biết: Mỗi dịp Quốc khánh đều mang đến cho ông một cảm xúc đặc biệt. Qua từng năm, quê hương ngày càng thay đổi, đường sá khang trang hơn, đời sống người dân cũng tốt hơn. Nhìn cờ Tổ quốc tung bay khắp nơi, tôi thấy rất tự hào. Đó là niềm vui của một người dân khi được chứng kiến quê hương mình ngày càng phát triển.

Người dân tham quan, thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội “Tân Xuân - Khơi nguồn sức sống mới”.
Người dân tham quan, thưởng thức ẩm thực tại Ngày hội “Tân Xuân - Khơi nguồn sức sống mới”.

Với thế hệ trẻ, tình yêu quê hương, đất nước được thể hiện qua những cách gần gũi, từ trở về quê trong những ngày lễ lớn đến tham gia các hoạt động văn hóa, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Bạn Phạm Tấn Phát, sinh viên Trường Đại học Y Cần Thơ, quê xã An Ngãi Trung, chia sẻ: “Em thích không khí ngày Quốc khánh vì mọi người đều hòa chung niềm vui. Năm nay, em cùng bạn bè về quê tham quan, trải nghiệm Ngày hội “Tân Xuân - Khơi nguồn sức sống mới”, chụp ảnh và lưu lại những khoảnh khắc của ngày 2/9. Qua những hình ảnh đó, em cũng muốn lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước đến mọi người”.

Nếu với người lớn tuổi, Quốc khánh gợi nhớ những chặng đường của đất nước và những ký ức đã qua, thì với người trẻ, đó có thể là những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những bức ảnh lưu niệm. Còn với trẻ nhỏ, niềm vui ngày lễ đôi khi bắt đầu từ một chiếc áo cờ đỏ sao vàng, một chuyến đi cùng cha mẹ hay khoảnh khắc được đứng giữa không gian rực rỡ cờ hoa.

Trong dòng người vui chơi, tham quan ngày 2/9, mỗi người mang theo một câu chuyện và một cảm xúc riêng. Nhưng tất cả cùng chung niềm vui và niềm tự hào khi được đón Tết Độc lập trong hòa bình, chứng kiến quê hương từng ngày đổi mới.

Bài, ảnh: PHAN HÂN

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh