Trên cánh đồng Bình Tân

Cập nhật, 09:42, Thứ Hai, 24/04/2023 (GMT+7)

Dòng Câu Dụng đượm màu nắng mới

Mùa xanh rẫy mút tầm nhìn

Những bông hoa nép trong vòm lá

Bình minh rực sáng mảng đồng

Có vòm trời Thông Lưu nhiều kỷ niệm

Mùa nước về hối hả những vàm kênh

Gợi nỗi bâng khuâng chiều Rạch Sậy

Một thời khói lửa đạn bom

Thắp nén nhang bàn thờ liệt sĩ

Vòm khói bay ngấn lệ cạn bao giờ

Trút nỗi niềm sâu thẳm nguồn cơn

Khắc cốt ghi tâm những ngày máu đổ

Người con tần ngần ngày giỗ cha lần 48

Anh 50 mái tóc điểm sương

Cứ đêm về là mơ tiếng đầm già(1) tù ti là mớ

Trái sáng(2) giặc soi đồng len vào giấc ngủ đêm đêm

Căn chòi nhỏ giữa cánh đồng bốn bề trống hoác

Mấy bận giặc càn mấy bận thành tro

Mẹ dựng lại căn chòi nuôi cán bộ

Anh đợi cha về lúc canh khuya

Và lần đó cha anh không về nữa

Mấy chú tìm gặp xác cha trên bờ ruộng Kinh Tư

Trên tay ông còn nắm chặt cây kèn làm bằng sậy

Trên cánh đồng Bình Tân xanh thẳm

Nơi nào còn giữ giấc mơ xưa.

Vĩnh Long, ngày 12/4/2023

(1) Đầm già: Là máy bay L19

(2) Trái sáng: Là loại lân tinh phát sáng, máy bay địch thường bỏ trái sáng để phát hiện quân ta

AN PHƯƠNG