Thơ

Sân khấu

Cập nhật, 05:06, Chủ Nhật, 16/04/2023 (GMT+7)

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

Thôi em hãy ra sau hậu trường

Chùi hết hóa trang đi

Sao phải mệt nhoài hét to giữa đám đông,

xưng danh: “Như ta đây…”

 

Sân khấu khép mở những tấm màn

Người vỗ tay rời rạt

Em có buồn không?

Thôi em hãy vào hậu trường

 

Xóa hết hóa trang đi

Rồi ngày mai ra ngã tư đường xem thử

Có ai nhận ra em đêm qua vừa diễn

Những cơn mưa buồn thảm

 

Chẳng nhận dạng những tên hề

Đêm em về chắc những ngọn đèn đường sáng lắm

Để em một mình hét vang: “Như ta đây…”