Từ những lá cờ Tổ quốc tung bay, con đường làng sạch đẹp đến ruộng bầu trĩu quả và mái ấm đại đoàn kết, đồng bào Khmer đón Quốc khánh 2/9 bằng những việc làm thiết thực, vun đắp cuộc sống ngày càng khởi sắc.
![]() |
| Phụ nữ xã Trà Cú quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm đón Tết Độc lập. Ảnh: THẠCH HOÀNG |
Những ngày cuối tháng Tám, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật giữa những phum sóc Khmer. Trước mỗi nhà, lá cờ được treo ngay ngắn. Trên những tuyến đường, cảnh quan cũng được chăm chút sạch đẹp hơn. Không khí hướng về Quốc khánh vì thế hiện diện từ những điều rất đỗi đời thường.
Tại xã Trà Cú, những ngày này, chị em lại cùng nhau dọn dẹp đường làng. Người quét rác, người phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan làm diện mạo tuyến đường thay đổi rõ rệt. Từ những buổi ra quân, ý thức giữ gìn môi trường của từng gia đình được nâng lên.
Con đường sạch hơn đồng nghĩa với không gian sống của người dân khang trang, trong lành hơn. Những phụ nữ Khmer vốn quen với việc chăm lo gia đình, nay cùng góp sức chăm chút đường làng. Mỗi người một việc, họ tạo nên những tuyến đường sạch đẹp bằng chính đôi tay của mình.
Rời những tuyến đường làng ở Trà Cú, về xã Hàm Giang, sắc xanh của ruộng màu lại mang đến một cảm nhận khác về cuộc sống đang đổi thay. Tại ấp Chợ, anh Lưu Minh đang chăm sóc ruộng bầu.
Những dây bầu xanh tốt vươn lên giàn, từng trái non bắt đầu hình thành. Với người nông dân, đó là tín hiệu đáng mừng sau những ngày chăm bón, vun trồng. Một mùa màu bội thu mang lại thêm thu nhập. Trên đồng đất quê mình, đồng bào Khmer đang từng bước khai thác hiệu quả đất đai, đa dạng sinh kế, nâng chất lượng cuộc sống.
Ở xã Tập Sơn, niềm vui đón Quốc khánh đến với gia đình ông Thạch Hoàng Lâm (ở ấp Bến Thế) theo một cách đặc biệt: Một mái nhà đại đoàn kết được trao tặng. Với những gia đình hoàn cảnh còn khó khăn, căn nhà kiên cố là điểm tựa để an cư, yên tâm lao động, từng bước ổn định cuộc sống.
Niềm vui của ông Lâm cũng là niềm vui chung của người dân trong xóm. Bởi mỗi mái nhà được dựng lên từ sự chung tay của cộng đồng là thêm một hoàn cảnh được tiếp sức. Tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương trợ vì thế trở thành nguồn lực giúp những gia đình khó khăn có thêm niềm tin vươn lên. Một lá cờ đỏ trước hiên nhà. Một tuyến đường được quét dọn sạch sẽ. Một giàn bầu xanh tốt trên đồng đất. Một mái nhà mới dành cho hộ còn khó khăn.
Những hình ảnh ấy góp lại thành bức tranh sinh động về đời sống đồng bào Khmer trong ngày hội lớn của dân tộc. Ở đó, niềm tự hào được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, gần gũi với cuộc sống. Đáng quý hơn, từ những việc nhỏ, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng đang được lan tỏa. Khi mỗi người cùng góp sức, mỗi gia đình cùng chung tay, những phum sóc Khmer thêm rực rỡ trong sắc cờ tháng Tám và ngày càng no ấm, nghĩa tình hơn.
Đó là giá trị cần tiếp tục được nhân rộng, để tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về quê hương, đất nước trở thành động lực trong xây dựng cuộc sống mới trên từng phum sóc của đồng bào Khmer.
THẠCH HOÀNG


