Đền ơn đáp nghĩa - mệnh lệnh từ trái tim

06:19, 02/09/2026

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước thống nhất, những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh vì độc lập, tự do của Tổ quốc vẫn luôn được khắc ghi trong lòng dân tộc. Tại Vĩnh Long, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ là chính sách an sinh mà đã trở thành trách nhiệm chính trị, đạo lý sống và là “mệnh lệnh từ trái tim” của cả hệ thống chính trị cùng toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đến thăm tặng quà bà Võ Thị Đức (thương binh binh 3/4, ở khóm 5, phường Thanh Đức) .
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang đến thăm tặng quà bà Võ Thị Đức (thương binh binh 3/4, ở khóm 5, phường Thanh Đức) .

Tiếp nối nghĩa tình tri ân

Sự tri ân hôm nay không chỉ gửi gắm qua những nén hương thành kính nơi phần mộ các anh hùng liệt sĩ, mà còn được thể hiện bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Trong đó, gia đình chính là nơi khởi nguồn, gìn giữ và trao truyền những giá trị tốt đẹp, để đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không ngừng được tiếp nối qua các thế hệ.

Tiếp nối truyền thống cách mạng, bé Phạm Linh Đan (8 tuổi, ngụ phường Nguyệt Hóa) luôn nuôi dưỡng lòng yêu nước từ nhỏ. Mỗi dịp cùng ông bà, ba mẹ đến Nghĩa trang liệt sĩ (xã Tam Bình) - nơi người cụ nội là liệt sĩ Phạm Văn Cẩn đang yên nghỉ, lòng bé lại ngập tràn niềm tự hào. Anh Phạm Hoàng Huy (ba của bé Linh Đan) bồi hồi: “Ông nội tôi hy sinh lúc ba tôi chưa đầy tuổi. Dịp 27/7, Tết hay khi về quê, gia đình tôi đều đến viếng nghĩa trang. Chứng kiến hàng ngàn phần mộ, tôi cảm nhận rõ sự hy sinh lớn lao của các anh hùng và luôn nhắc nhở các con phải biết ghi ơn”.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đã giúp các gia đình chính sách, người có công (NCC) có thêm điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Tiêu biểu như thương binh 3/4 Bạch Văn Hiếu (ấp An Phong, xã Ngãi Tứ), mang trên mình thương tật do chiến tranh để lại vẫn không đầu hàng khó khăn, nỗ lực lao động sản xuất, chăm lo con cái học hành, phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững vàng.

Theo Sở Nội vụ, hiện nay, Vĩnh Long có hơn 267,6 ngàn NCC đang thụ hưởng đầy đủ các chế độ ưu đãi. Bằng nguồn đóng góp vào Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tỉnh đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu xây dựng, sửa chữa hơn 1,9 ngàn căn nhà cho gia đình chính sách. Đồng thời, tỉnh triển khai hỗ trợ xây mới, sửa chữa 90 căn nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, đưa chính sách ưu đãi đi vào cuộc sống một cách thiết thực.

Tại xã Trung Ngãi, công tác chăm lo NCC và gia đình chính sách luôn được xác định là nhiệm vụ thường xuyên. Chủ tịch UBND xã Võ Minh Hoàng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, xã đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho trên 8,7 ngàn lượt người; xây mới, sửa chữa 42 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn, gồm 5 căn cho con đẻ người nhiễm chất độc hóa học. Ông Cao Văn Dũng (ngụ ấp Kinh, xã Trung Ngãi, con ông Cao Văn Sẻ - thương binh hạng 1/4) chia sẻ khi được hỗ trợ sửa nhà: “Nguồn kinh phí là sự động viên thiết thực giúp gia đình có căn nhà vững chắc, ổn định cuộc sống để tiếp tục lao động, giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng”.

Trọn nghĩa tri ân

Tri ân công lao to lớn của các thế hệ đi trước, những người đã góp một phần xương máu, tuổi thanh xuân vì độc lập, tự do của dân tộc, công tác điều dưỡng, phục hồi sức khỏe NCC luôn được tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên, đúng quy định. Có những người trở về sau chiến tranh, nhưng những dấu tích của một thời bom đạn vẫn còn hiện hữu. Có người để lại một phần thân thể nơi tuyến lửa, mang theo về những vết thương âm ỉ, mỗi khi trái gió trở trời. Bởi lẽ đó, chăm lo cho NCC hôm nay không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự tiếp nối, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã cống hiến quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Anh Nguyễn Chí Công (nhân viên y tế, Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh) cho biết: “Do phần lớn NCC và thân nhân đến trung tâm điều dưỡng đều tuổi cao, sức khỏe yếu nên công tác y tế được quan tâm đặc biệt. Các bác được kiểm tra sức khỏe, theo dõi hồ sơ bệnh án, cấp thuốc và chăm sóc, phục hồi sức khỏe, tham gia các hoạt động vui khỏe, cũng là dịp để họ gặp gỡ, thăm hỏi và ôn lại kỷ niệm cùng đồng đội. Với chúng tôi, đó vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm, là sự trọn nghĩa tri ân đối với NCC”.

Bên cạnh chăm lo đời sống, tỉnh đang quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến tháng 5/2027, tỉnh phấn đấu hoàn thành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với 4.871 phần mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 29 nghĩa trang trên địa bàn. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Võ Văn Tám nhấn mạnh: “Mỗi thông tin được chia sẻ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều góp phần nối gần hơn hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương bằng chính tên tuổi của mình”.

Phía sau các mẫu ADN là khát vọng đoàn viên đau đáu suốt nhiều thập kỷ của biết bao gia đình đã bền bỉ chờ đợi. Ông Nguyễn Văn Chính (xã Tam Ngãi) nghẹn ngào: “Nhà có 8 anh em trai thì hy sinh hết 4 người. Đến nay mới xác định được danh tính 1 người, còn 3 anh chưa có thông tin. Hồi bà già, ông già còn sống tìm không được, rồi tới giờ chúng tôi vẫn trông dữ lắm, mong đến ngày tìm được hài cốt các anh”. Bà Thạch Thị Sa Rươne (xã Long Hiệp) cũng xúc động kể: “Anh Ba tôi đi chiến đấu từ lúc chị dâu mới mang bầu được 3 tháng, giờ đứa con cũng đã ba mươi mấy tuổi rồi. Ngày trước mẹ tôi còn sống cũng đi kiếm, chị em tôi cũng đi kiếm mà không biết tin tức ở đâu. Giờ chỉ mong cho Nhà nước tìm thấy được anh”.

Mạch nguồn tri ân đang tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay. Bí thư Tỉnh đoàn Trần Trí Cường nhấn mạnh: “Thanh niên mỗi thời đại đều có sứ mệnh riêng. Nếu thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi xuân cho độc lập, tự do thì thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục cống hiến bằng tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo hiệu quả cho gia đình chính sách và xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Chính sách ưu đãi ngày càng mở rộng, các chế độ từng bước được hoàn thiện để đời sống vật chất và tinh thần gia đình NCC ngày càng tốt đẹp hơn. Hòa bình hiện tại là sự tiếp nối xương máu của biết bao thế hệ. Chỉ khi chúng ta sống xứng đáng, tử tế, vững vàng lý tưởng và đong đầy lòng nhân ái, thì sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc mới thật sự trọn vẹn và trường tồn.

Bài, ảnh: THÚY QUYÊN

 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh