Song Lộc tiếp nối nghĩa tình trên quê hương cách mạng

11:08, 14/07/2026

Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, xã Song Lộc luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người có công bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình. Qua đó, tiếp tục lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Ông Trần Vũ Phương (bên phải), Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Song Lộc thăm hỏi sức khỏe thương binh Thạch Vuông nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Ông Trần Vũ Phương (bên phải), Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Song Lộc thăm hỏi sức khỏe thương binh Thạch Vuông nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Nghĩa tình từ truyền thống cách mạng

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Song Lộc là địa bàn chiến lược quan trọng, nơi che chở, nuôi giấu an toàn nhiều đồng chí lãnh đạo cấp Khu, Quân khu, tỉnh; đồng thời là nơi đóng quân, huấn luyện, trung chuyển lực lượng vũ trang, cất giấu lương thực, vũ khí, bảo đảm hậu cần cho nhiều chiến dịch lớn, trong đó có Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Mỗi phum, sóc, mái nhà, ngôi chùa trên địa bàn từng là “pháo đài lòng dân”, góp phần bảo vệ vững chắc căn cứ cách mạng. Truyền thống ấy tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Song Lộc phát huy bằng những việc làm cụ thể trong công tác chăm lo người có công.

Sau khi sáp nhập ba xã Song Lộc, Lương Hòa và Lương Hòa A, địa phương hiện có 22 ấp với 42.460 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm 52,28%. Dù địa bàn rộng, số lượng đối tượng chính sách đông, nhưng công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, được cả hệ thống chính trị tập trung thực hiện.

Ông Trần Vũ Phương, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Song Lộc, cho biết: Sau sáp nhập, toàn xã có 83 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 87 thương binh, 5 bệnh binh, 10 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 451 gia đình liệt sĩ, 37 thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hằng tháng cùng nhiều đối tượng người có công khác. Hằng năm, tổng kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn hơn 10,36 tỷ đồng.

Đằng sau những con số ấy là sự hy sinh, mất mát của nhiều thế hệ đi trước và cũng là trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc chăm lo để người có công có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt hơn.

Chăm lo bằng những việc làm thiết thực

Thương binh hạng 4/4 Thạch Vuông (71 tuổi), ở ấp Phú Lân, từng ba lần bị thương khi làm nhiệm vụ trinh sát địa phương quân huyện Châu Thành. Sau chiến tranh, ông trở về địa phương phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình.

Ông chia sẻ: “Ngoài khoản trợ cấp gần 2 triệu đồng/tháng, điều quý giá nhất là sự quan tâm thường xuyên của chính quyền địa phương. Mỗi dịp 27/7 hay lễ, tết, cán bộ đều đến thăm hỏi, động viên, giúp chúng tôi luôn cảm nhận được sự tri ân của Đảng và Nhà nước”.

Ở tuổi ngoài 70, thương binh hạng 1/4 Nguyễn Văn Thùy, ngụ ấp Ô Chích, vẫn nhớ như in những năm tháng làm giao liên khi mới 15-16 tuổi. Trong vùng căn cứ cách mạng ấp Ô Chích, ông thực hiện nhiệm vụ đưa thư, chuyển tin, dẫn đường cho cán bộ hoạt động bí mật. Một lần làm nhiệm vụ, ông vướng mìn do địch gài, mất vĩnh viễn một phần cánh tay phải.Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng gian khổ vẫn còn nguyên vẹn trong ông. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục công tác trong lực lượng Công an tỉnh Cửu Long rồi trở về địa phương sinh sống.

Ông Thùy chia sẻ: “Chúng tôi luôn được địa phương quan tâm, từ chế độ trợ cấp đến khám bệnh, thăm hỏi vào các dịp lễ, tết. Điều quý nhất là sự quan tâm ấy chưa bao giờ bị lãng quên. Đó là niềm động viên rất lớn đối với những người từng đi qua chiến tranh”.

Tương tự, thương binh hạng 4/4 Lê Văn Ích, ở ấp Phú Lân, nguyên là chiến sĩ Công binh huyện Châu Thành, cho biết nhiều năm qua ông luôn được địa phương quan tâm khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách. Năm 2025, gia đình ông còn được hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để sửa chữa nhà ở, giúp căn nhà thêm khang trang.

Không chỉ chăm lo thương binh, xã Song Lộc còn đặc biệt quan tâm các gia đình liệt sĩ. Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Điểm, ở ấp Phú Khánh, là một trong những gia đình có nhiều người thân cống hiến cho cách mạng. Vợ ông là người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; cha, mẹ, anh bên vợ đều là liệt sĩ, mẹ vợ là Mẹ Việt Nam Anh hùng; phía gia đình ông cũng có hai người anh hy sinh trong kháng chiến.

Ông Điểm xúc động cho biết, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, dù khối lượng công việc của chính quyền cơ sở tăng lên, địa bàn rộng hơn, nhưng cán bộ xã vẫn thường xuyên đến thăm hỏi, nắm tình hình đời sống các gia đình chính sách. “Điều chúng tôi quý không chỉ là phần quà hay chế độ, mà là sự quan tâm chân thành của địa phương. Mỗi dịp lễ, tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ, cán bộ đều đến thăm hỏi, động viên. Điều đó giúp gia đình cảm nhận được sự hy sinh của người thân luôn được trân trọng và ghi nhớ”, ông Điểm chia sẻ.

Tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ được gìn giữ mà còn được Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Song Lộc tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác chăm lo người có công.

Đồng chí Tô Thị Thu Hồng- Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc, cho biết: “Chăm lo người có công không chỉ là thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì Tổ quốc. Điều Đảng bộ, chính quyền hướng đến là để mỗi người có công và thân nhân liệt sĩ đều cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của Đảng, Nhà nước và địa phương”.


Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc- Tô Thị Thu Hồng trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc- Tô Thị Thu Hồng trao quà tri ân thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt việc thăm hỏi, tặng quà kịp thời cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực chăm lo cải thiện nhà ở, hỗ trợ đời sống các hộ chính sách còn khó khăn; đồng thời tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Những câu chuyện của các thương binh Thạch Vuông, Nguyễn Văn Thùy, Lê Văn Ích hay gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Điểm không chỉ gợi nhớ một thời bom đạn mà còn là bài học sinh động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến.

Tri ân người có công không chỉ là sự tưởng nhớ quá khứ mà còn là cách gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp để truyền lại cho các thế hệ mai sau. Khi mỗi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam Anh hùng đều cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sẽ tiếp tục được bồi đắp, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Song Lộc đoàn kết, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Song Lộc vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 483 triệu đồng; xây mới 3 căn, sửa chữa 5 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 320 triệu đồng; tổ chức thăm, tặng quà 1.547 lượt gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng với tổng kinh phí hơn 834 triệu đồng. Địa phương đã đưa 12 người đi điều dưỡng tập trung, 79 người điều dưỡng tại nhà, tổ chức khám sức khỏe cho 470 người có công và gia đình chính sách. Nhân dịp 27/7/2026, xã tổ chức 6 đoàn đến thăm hỏi, tặng 65 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng

Bài, ảnh: SU CHỊA

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh