Trang viết xanh

Em là bộ đội

Cập nhật, 14:35, Thứ Ba, 22/09/2015 (GMT+7)

Em đi bộ đội. Chị vừa lo vừa mừng. Lo vì lần đầu tiên em xa nhà thời gian dài, không thể liên lạc về nhà thường xuyên. Vì môi trường quân đội nhiều thử thách, kỷ luật, không biết thằng nhóc “thư sinh” như em có chịu nổi?...

Lo nhiều, nhưng mừng càng nhiều hơn. Mừng vì ước mơ khi còn ngồi trên ghế giảng đường của em đã thành sự thật. Mừng vì môi trường quân đội nhiều vất vả nhưng sẽ rèn em tính độc lập, tinh thần hăng hái xung phong, sự dũng cảm...

Nhìn ảnh em trong trang phục quân nhân qua màn hình điện thoại em vừa gửi khi tòng quân, chị nước mắt rưng rưng. Mừng vì em nay đã lớn khôn, có thể đóng góp sức trẻ cho quê hương. Cuộc điện thoại em gọi về, vội vã, hỏi thăm sức khỏe và động viên cả nhà đừng lo lắng. Môi trường mới tuy còn bỡ ngỡ, vất vả nhưng em quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là người lính thời đại mới.

Tin rằng, trong “nhà trường quân đội”, em của chị sẽ trưởng thành và chín chắn hơn. Thêm quý, thêm yêu mảnh đất quê hương mình. Biết quý trọng hòa bình mà bao cha anh đã hy sinh máu xương giữ lấy.

NAM ANH