Thương binh 4/4 Trần Văn Nhờ (SN 1951, ngụ ấp Thốt Nốt, xã Tập Sơn) vừa được tuyên dương là 1 trong 6 đại biểu của tỉnh tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng tiêu biểu cả nước nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).
Với vai trò Phó Ban Liên lạc Tù chính trị Trà Vinh, ông vừa làm kinh tế gia đình vừa dành gần 10 năm miệt mài kết nối cựu tù cách mạng, hỗ trợ làm hồ sơ chính sách và hỗ trợ tìm kiếm mộ liệt sĩ.
![]() |
| Thương binh Trần Văn Nhờ và quyển “Kỷ yếu tù chính trị tỉnh Trà Vinh”. |
Trọn vẹn tình nghĩa với đồng đội
Kiên trung giữa thời chiến và nhiệt thành lúc thời bình là phẩm chất nổi bật của thương binh Trần Văn Nhờ, người được đồng đội gọi bằng tên quen thuộc ông Năm Nhờ.
Sinh ra tại Tập Sơn, ông sớm giác ngộ cách mạng từ năm 1964 khi 13 tuổi, được gia đình đưa lên TX Trà Vinh học lớp đệ thất. Dưới sự định hướng của anh ruột là liệt sĩ Trần Văn Thành, người hoạt động cách mạng từ năm 1960, ông gia nhập Hội Học sinh giải phóng TX Trà Vinh, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng
dân tộc.
Gia đình ông là cơ sở cách mạng nòng cốt khi cha mẹ nuôi chứa chiến sĩ và tham gia đấu tranh hợp pháp. Chứng kiến lính đàn áp, đánh đập người dân tàn nhẫn, tinh thần căm thù địch trong ông càng sâu sắc. Khi học tại TX Trà Vinh, 2 ngày cuối tuần, ông được đưa ra vùng giải phóng ngoại ô học tập chính trị, tiếp thu đường lối mặt trận giải phóng.
Theo phân công, ông nắm tình hình địch báo cáo Mặt trận giải phóng TX Trà Vinh, tuyên truyền đường lối cách mạng đến học sinh và người dân. Ông trực tiếp rải truyền đơn, bãi khóa, biểu tình tuyệt thực. Tháng 12/1965, ông phục vụ trận ám sát 2 tên ngụy ác ôn. Tháng 5/1966, ông nhận nhiệm vụ đánh lựu đạn 2 điểm bầu cử của ngụy. Do bị theo dõi, ông bị địch bắt giam 5 năm (1966-1971) qua nhà tù Trà Vinh, Cần Thơ và Thủ Đức.
Trong chốn lao tù, ông tranh thủ học nghề sửa máy. Khi ra tù trở về địa phương, tay nghề này phục vụ đắc lực cho cách mạng. Trong trận đánh giải phóng ngày 30/4/1975, ông tự tay lái chiếc xe thu được của địch chở bộ đội tiến vào TX Trà Vinh. Niềm vui khi quân giải phóng giành chiến thắng hoàn toàn là kỷ niệm không bao giờ phai mờ. Sau ngày Giải phóng miền Nam 30/4/1975, ông công tác tại Phòng Công nghiệp huyện Trà Cú.
Năm 1983, ông về xã Tập Sơn phụ trách hợp tác xã, công tác nông dân và văn phòng đảng ủy. Năm 2004, ông sang công tác tại xã Tân Sơn, làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cho đến khi nghỉ hưu năm 2010, sau đó làm Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp Thốt Nốt.
Nỗ lực tìm lại tên cho liệt sĩ
Cùng với công tác địa phương, gần 10 năm qua, thương binh Trần Văn Nhờ đảm nhận trách nhiệm Phó Ban Liên lạc Tù chính trị Trà Vinh.
Ông tích cực tập hợp, kết nối cựu tù cách mạng, đóng góp tư liệu phục vụ xuất bản cuốn Kỷ yếu tù chính trị tỉnh Trà Vinh. Thấu hiểu khó khăn của đồng đội, ông tận tụy hỗ trợ cựu tù lập hồ sơ để hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, mang lại sự an ủi thiết thực cho người từng xả thân vì Tổ quốc nay tuổi cao sức yếu.
Đặc biệt, tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang triển khai cả nước, ông Năm Nhờ dốc nhiều tâm sức cho công việc ý nghĩa này. Từng chứng kiến nỗi khắc khoải của gia đình liệt sĩ chưa tìm được mộ người thân, ông luôn đau đáu nguyện vọng hỗ trợ. Hơn 3 năm trước, ông giúp một gia đình tại địa phương tìm được phần mộ liệt sĩ Dư Văn Chẹn, hy sinh năm 1968 nhưng gia đình chưa rõ nơi an nghỉ.
Hễ đi đến đâu hoặc gặp bạn chiến đấu cũ, ông Năm Nhờ kiên trì hỏi thăm tung tích mộ liệt sĩ Dư Văn Chẹn. Tấm lòng chân thành của ông được đền đáp khi một người bạn chiến đấu ở Cần Thơ tìm thấy tên liệt sĩ Dư Văn Chẹn tại Nghĩa trang liệt sĩ Biên Hòa, đúng quê quán xã Tập Sơn, huyện Trà Cú. Nhận thông tin, ông lập tức kết nối, xác minh rồi báo tin cho gia đình và chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, UBND huyện Trà Cú hỗ trợ xe đưa người thân liệt sĩ đến viếng.
Bà Dư Thị Mai, em gái liệt sĩ Dư Văn Chẹn, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với ông Năm Nhờ. Ban đầu gia đình dự định cất bốc hài cốt về quê nhà, nhưng khi thấy phần mộ anh được chôn cất chu đáo tại nghĩa trang, gia đình quyết định để anh an nghỉ cùng đồng đội.
Gia đình ông luôn nhận được sự quan tâm từ Đảng và Nhà nước. Năm 2010, khi về hưu, gia đình ông được hỗ trợ xây tặng nhà tình nghĩa, hưởng chế độ đi nghỉ dưỡng 2 năm 1 lần tại nhiều tỉnh, thành và tham gia các chuyến tri ân tại Hà Nội, Côn Đảo. Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), ông vinh dự được tỉnh chọn là 1 trong 6 đại biểu tham dự hội nghị tri ân người có công với cách mạng tiêu biểu cả nước tại Hà Nội và vừa nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tập Sơn Thái Hoàng Giang khẳng định ông Trần Văn Nhờ là đảng viên, thương binh điển hình. Dù nghỉ hưu nhiều năm, ông vẫn giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và xây dựng nông thôn mới.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


