CỰU CHIẾN BINH PHẠM VĂN MINH

Xây “bến đỗ” nghĩa tình cho đồng đội

06:09, 26/07/2026

Phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, cựu chiến binh Phạm Văn Minh thành công trên mặt trận kinh tế và biến doanh nghiệp của mình thành “bến đỗ” nghĩa tình cho đồng đội. Với những đóng góp đặc biệt trong công tác an sinh và bảo đảm an ninh trật tự, ông vừa vinh dự nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng.

Cựu chiến binh Phạm Văn Minh cùng đồng đội bảo vệ tại sự kiện khánh thành công trình điện gió, tại xã Thới Thuận.
Cựu chiến binh Phạm Văn Minh cùng đồng đội bảo vệ tại sự kiện khánh thành công trình điện gió, tại xã Thới Thuận.

Ký ức hào hùng và tình đồng chí giữa lằn ranh sinh tử

Tháng 7, cả nước cùng hướng về hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân anh hùng liệt sĩ và những người có công với cách mạng. Trong không khí trang nghiêm ấy, chúng tôi gặp gỡ ông Phạm Văn Minh (SN 1965), người sáng lập Công ty TNHH MTV Bảo vệ- Vệ sĩ Phi Ưng tại phường Phú Khương.

Ở tuổi ngoài 60, người cựu chiến binh ấy vẫn giữ phong thái rắn rỏi, ánh mắt tinh anh cùng màu da sạm nắng, dấu tích của những năm tháng hành quân xuyên rừng, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại chiến trường Campuchia.

Ngược dòng thời gian về tháng 3/1983, khi vừa tròn 18 tuổi, thanh niên Phạm Văn Minh (quê quán ở Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, nay là xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Ông được điều động về Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 179, Đoàn 9906 (Tỉnh đội tiền phương Bến Tre cũ) tại tỉnh Kandal.

Trong suốt quãng đời binh nghiệp, chiến dịch tại núi Aural truy quét tàn quân Pol Pot trở thành ký ức không bao giờ phai nhạt. Giữa rừng già khắc nghiệt, đơn vị bị lạc, anh em kiệt sức vì khát đến mức rớt lại từng người dọc đường hành quân.

Công ty TNHH MTV Bảo vệ- Vệ sĩ Phi Ưng tổ chức trao quà hỗ trợ thương bệnh binh hoàn cảnh khó khăn.
Công ty TNHH MTV Bảo vệ- Vệ sĩ Phi Ưng tổ chức trao quà hỗ trợ thương bệnh binh hoàn cảnh khó khăn.

Trong tình thế hiểm nghèo, bằng mưu trí và bản lĩnh được rèn luyện, ông Minh khéo léo giấu máy truyền tin dưới gốc cây để bảo mật rồi cùng đồng đội đi tìm nguồn nước. Bằng ám hiệu tiếng súng đặc biệt, ông dẫn đường đưa nước về cứu sống hơn 200 đồng đội trong tiểu đoàn.

Tuy nhiên, chiến tranh luôn đi kèm những mất mát đau thương. Ông lặng người khi nhớ về người đồng đội cùng tên Minh, người đã cùng ông đi tìm nước nhưng lại anh dũng hy sinh ngay trên tay ông chỉ một ngày sau đó.

Những giọt nước mắt hòa cùng máu của đồng đội đã trở thành động lực mạnh mẽ để người lính Phạm Văn Minh tự hứa phải sống xứng đáng, tiếp tục cống hiến khi trở về với đời thường.

Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vào năm 1989 sau trận sốt rét thập tử nhất sinh, ông Minh bắt đầu hành trình lập nghiệp đầy gian truân. Nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực bảo vệ chuyên nghiệp, ông quyết định trở về quê hương sáng lập Công ty Vệ sĩ Phi Ưng.

Những ngày đầu, khái niệm “bảo vệ chuyên nghiệp” còn quá mới mẻ, ông phải kiên trì đến từng doanh nghiệp tư vấn, thuyết phục bằng chính uy tín và tác phong kỷ luật của người lính.

Từ sự nỗ lực không ngừng, doanh nghiệp của ông đứng vững và phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị thế trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ an ninh tại địa phương.

Xây dựng “Mái nhà đồng đội” và trách nhiệm với cộng đồng

Tại Phi Ưng, ông Minh xác định đơn vị là nơi hội tụ, hỗ trợ những người cùng chí hướng. Ông là người tiên phong thành lập Chi bộ Đảng, Hội Cựu chiến binh và Công đoàn ngay trong doanh nghiệp tư nhân- một mô hình tiêu biểu tại địa phương lúc bấy giờ.

Việc thành lập các tổ chức chính trị- xã hội giúp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ quyền lợi người lao động và thắt chặt tình đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV Bảo vệ- Vệ sĩ Phi Ưng hỗ trợ Mái ấm Phi Ưng cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Công ty TNHH MTV Bảo vệ- Vệ sĩ Phi Ưng hỗ trợ Mái ấm Phi Ưng cho những gia đình hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đối với ông, mỗi nhân viên là một người anh em, nhất là những cựu chiến binh trở về đời thường còn nhiều khó khăn.

Ông Hồ Văn Bụi, nguyên Đại đội trưởng và là thủ trưởng của ông Minh tại Tiểu đoàn 179, nay đã gắn bó với Phi Ưng gần 20 năm, bùi ngùi chia sẻ: “Minh luôn chăm lo chu đáo, tạo điều kiện cho chúng tôi có việc làm ổn định. Môi trường tại đây giống như một gia đình, nơi tình đồng chí vẫn luôn hiện hữu qua việc hỗ trợ nhau xoay vòng vốn, thăm hỏi lúc ốm đau”.

Đồng quan điểm, cựu chiến binh Nguyễn Quốc Khánh thuộc Mặt trận 979 khẳng định, từ khi gia nhập công ty, kinh tế gia đình ông đã ổn định, giúp ông yên tâm lao động và tích cực tham gia hoạt động tại địa phương.

Cùng với việc chăm lo đội ngũ nhân viên, ông Phạm Văn Minh thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc thông qua hoạt động an sinh. Hàng năm, công ty dành hàng trăm triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa, thực hiện chương trình “Xuân yêu thương- nặng tình đồng đội”.

Tính đến nay, đơn vị đã hỗ trợ việc làm cho gần 8 ngàn lao động, trong đó hơn 300 cựu chiến binh, thương binh và con em gia đình chính sách. Những con số này minh chứng cho sự tận tâm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà ông luôn theo đuổi.

Ông Trần Bá Sanh- Chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân cựu chiến binh tỉnh nhận định, đồng chí Phạm Văn Minh là tấm gương sáng về bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ” trên mặt trận phát triển kinh tế. Trở về từ chiến trường với nhiều thương tích, đồng chí đã biến nỗi đau thành hành động, xây dựng doanh nghiệp thành công và đóng góp tích cực cho an ninh trật tự tại địa phương. Sự gắn bó của hội viên và lòng tin yêu của Nhân dân là phần thưởng quý giá nhất dành cho những nỗ lực bền bỉ của đồng chí.

Huân chương Chiến công hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp của cựu chiến binh Phạm Văn Minh. Giữa đời thường bộn bề, câu chuyện về người lính miệt mài xây dựng “Mái nhà đồng đội” đã lan tỏa thông điệp về lòng nhân văn, sự kiên cường và ý chí vươn lên không ngừng. Ông chính là nhịp cầu nối quá khứ hào hùng với hiện tại tươi đẹp, tiếp tục viết nên những trang sử mới đầy tự hào của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ phát triển và hội nhập của tỉnh nhà.

Bài, ảnh: CẨM TRÚC

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh