Con chim sáo trong khu vườn bác Sáu

05:06, 09/06/2024

Con chim sáo trong khu vườn bác Sáu

Hoàng hôn rồi mà chưa chịu rời đi

Như quyến luyến nơi người từng về nghỉ

Chùm nhãn đung đưa, thảm cỏ xanh rì…

TRẦN THẮNG

 Ảnh: TRẦN THẮNG
Ảnh: TRẦN THẮNG

Con chim sáo trong khu vườn bác Sáu

Hoàng hôn rồi mà chưa chịu rời đi

Như quyến luyến nơi người từng về nghỉ

Chùm nhãn đung đưa, thảm cỏ xanh rì…

 

Chiều nơi đây rực đỏ một khoảng trời

Hương trầm quyện quanh mùi sen bình dị

Ánh tà dương như nhắc điều trân quý

Chiếu rọi vào bia hai chữ “thời gian”(*)

 

Như vẫn còn đây nụ cười rạng rỡ

Hòa trong khu vườn vú sữa xum xuê

Ngỡ đang đi trên làng quê Trung Hiệp

Áo trắng sang sông soi bóng người về

 

Con chim sáo trong khu vườn bác Sáu

Hót mấy câu rồi vỗ cánh bay đi

Chọn cây dừa cao chim về xây tổ

Miền đất địa linh hoa trái ngọt ngào!

 

(*) Bia đá trong Khu lưu niệm Thủ tướng Chính phủ
Võ Văn Kiệt khắc lời nói của Thủ tướng Võ Văn Kiệt: “Cái mà tôi quí nhất là thời gian. Điều mà tôi muốn nói với các bạn trẻ cũng lại là vấn đề thời gian. Hãy chạy đua với thời gian, giành giật từng giờ, từng phút để làm việc”.

Đường dây nóng: 0987083838.

Phóng sự ảnh