Chuyện vui thời kháng chiến

Con lạy mấy ông mấy bà!

Cập nhật, 05:48, Thứ Hai, 01/05/2023 (GMT+7)

Bà Hai già lụm cụm, con cháu trước khi đi làm ruộng mở cái radio cho bà nghe ca nhạc, ca cổ cho đỡ buồn vì ở nhà một mình.

Hôm đó bà đang nghe ca nhạc mùi mẫn thì có người qua nói với bà lính Quốc gia sắp đi tới. Bà không biết làm sao tắt cái radio để đem giấu, vì bọn lính thấy sẽ lấy mất.

Quýnh quá, bà đem cái radio giấu trong kẹt bồ lúa, lấy mấy cái vỏ bao lúa đậy lại. Cái radio vẫn hát. Bà Hai lạy cái radio như lạy tế sao, nói: - “Con lạy mấy ông mấy bà làm ơn nín đi, đừng hát nữa cho con nhờ!”

Bà vừa lạy, vừa nói nhiều lần như mà mấy ông mấy bà trong radio vẫn hát. Bực quá, bà nói: - “Tui lạy, năn nỉ mấy ông mấy bà hoài mà mấy ông mấy bà hỏng chịu nghe; giờ thì tui phải trấn nước mấy ông mấy bà coi mấy ông mấy bà còn hát được hay không?”

Nói xong, bà Hai lấy cái radio ra sàn nước, quẳng xuống ao. Cái radio câm bặt. Bà Hai phủi đít, nói: - “Tui năn nỉ hoài hỏng chịu nghe, giờ thì giỏi hát nữa đi!”

TRUNG NGÔN