Thơ

Mẹ chung

Cập nhật, 05:51, Thứ Hai, 01/05/2023 (GMT+7)

HOÀNG ĐÌNH HÒA

Đất nước thuở chiến chinh

Ba cuộc chiến tranh bạc màu tóc mẹ

Nhà vắng vẻ, thân già quạnh quẽ

Một bát hương chung, vệt khói thưa dày 

 

Tàn tro xám màu, mùi phảng phất gió bay

Che mờ bóng hình di ảnh

Của chồng, của con nơi bàn thờ hiu quạnh

Mỗi ngày, bóng mẹ liêu xiêu

 

Đàn cháu con ríu rít mỗi chiều

Xóm dưới, làng trên quây quần bên mẹ

Quét dọn cửa nhà, chùi lau bàn ghế

Chuyện râm ran vui cửa, vui nhà

 

Chiến tranh giờ tuy đã lùi xa

Mất mát, đau thương vẫn còn hiện hữu

Cháu con dẫu không sinh, giờ vẫn sum vầy đông đủ

Yêu thương bên mẹ mỗi ngày

 

Mùi trầm thoang thoảng chiều nay

Cùng làn hương cuộn tròn bay nhẹ

Thấp thoáng một bóng hình lặng lẽ

Nhiều lắm thương yêu vẫn chẳng thể lấp đầy!

TP Vĩnh Long, 4/4/2023