Thơ

Một chiều tháng tư

Cập nhật, 22:54, Chủ Nhật, 02/04/2023 (GMT+7)

HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN

Có những ngày tháng tư vội vã

Ngang qua nỗi nhớ ngày xưa

Cánh diều quê chấp chới

Thả giấc mơ về đâu?

 

Có những ngày tháng tư xa vắng

Hiên nhà dõi mắt đợi trông

Bà tôi quên quên nhớ nhớ

Đứa con kháng chiến chưa về...

 

Có những ngày tháng tư im ắng

Ba kể chuyện một thời

Cánh rừng xưa chiến đấu

Đồng đội ơi có còn?

 

Có những ngày tháng Tư nằm nghe chuyện cũ

Ngọn khói quê chập chờn

Ký ức xanh miền quê nhỏ

Tôi đi trong mùa nắng rợp cờ hoa.