Đối với học sinh, sinh viên hôm nay, “Đảng ta” trở nên gần gũi hơn thông qua tập thể, cá nhân cùng các hoạt động cụ thể. Khi đảng viên trẻ sống gương mẫu, học tập nghiêm túc, dám nhận việc khó và biết lan tỏa điều tích cực, họ trở thành “cầu nối” giữa Đảng với những đoàn viên, thanh niên. Chính từ những hành động bình dị nhưng đầy ý nghĩa ấy, niềm tin được hình thành.
![]() |
| Đảng viên trẻ Trường ĐH Cửu Long trao đổi học tập, công tác Đoàn. |
Hành trình tự rèn luyện
Từ giảng đường đến các hoạt động phong trào, hình ảnh đảng viên trẻ hôm nay lan tỏa niềm tin, lối sống đẹp và tinh thần “vừa hồng, vừa chuyên” trong học sinh, sinh viên.
Ở Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, câu chuyện của Trần Phương Thanh- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường: cho thấy việc kết nạp vào Đảng không phải điểm kết thúc của một quá trình phấn đấu, mà là mở đầu cho trách nhiệm lớn hơn. Thanh chia sẻ, giây phút thiêng liêng nhất là lúc em tuyên thệ dưới cờ Đảng. Khoảnh khắc ấy khiến em cảm nhận rất rõ sự chuyển biến trong nhận thức từ “hoàn thành nhiệm vụ” sang “tự nguyện cống hiến bằng cả trái tim”.
Với Thanh, áp lực lớn nhất sau khi trở thành đảng viên là luôn giữ vai trò tiên phong, gương mẫu từ lời nói đến hành động, từ giảng đường đến đời sống hàng ngày. Em tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, bản lĩnh hơn và không ngừng hoàn thiện để xứng đáng với niềm tin của tổ chức. Đó cũng là cách hiểu rất đúng về “chất Đảng” trong người trẻ: không ồn ào, không phô trương, mà thể hiện bằng kỷ luật tự thân.
Điểm đáng chú ý ở Thanh là sự gắn kết giữa hoạt động phong trào với chuyên môn. Mô hình “Học thuật gắn với thực tiễn” mà em tham gia xây dựng đã kết nối sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng với hoạt động sát chuyên ngành, tạo cơ hội giao lưu thực tế, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp. Sau một chương trình, nhiều sinh viên chia sẻ rằng họ hiểu rõ hơn định hướng nghề nghiệp và mạnh dạn tham gia phong trào. Với Thanh, đó là niềm vui vì việc mình làm tạo ra giá trị tích cực cho người khác.
Ở đây, đảng viên trẻ “đi đầu” trong hoạt động chung, biết làm cho hoạt động ấy có chiều sâu chuyên môn. Đây chính là tinh thần “vừa hồng, vừa chuyên”: lý tưởng không tách khỏi nghề nghiệp; phong trào không xa rời nhu cầu phát triển năng lực thực chất của sinh viên.
Nguyễn Thị Cẩm Nhi, sinh viên năm 2 ngành Luật, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, được kết nạp Đảng từ năm lớp 12. Nhi cho biết cơ duyên đến với Đảng bắt đầu từ việc được tiếp xúc với thầy cô, anh chị là đảng viên- những người làm việc nghiêm túc, sống có trách nhiệm và luôn nghĩ cho tập thể. Từ đó, em định hướng bản thân phải rèn luyện trong một môi trường như vậy.
Điều đáng quý ở Cẩm Nhi là cách em nhìn quá trình phấn đấu rất giản dị: không phải để nổi bật, mà để làm tốt việc của mình mỗi ngày. Cẩm Nhi, chia sẻ: “Áp lực lớn nhất với em là phải làm sao để xứng đáng với 2 tiếng đảng viên, làm sao để giữ được sự nghiêm túc và trách nhiệm, kể cả trong những
việc nhỏ”.
Nhi hiện là lớp phó học tập lớp ĐH Luật khóa 2024, duy trì kết quả học tập cao ổn định và đạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh năm 2025.
Lan tỏa niềm tin, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng
Trong bối cảnh chuyển đổi số và không gian mạng tác động mạnh đến học sinh, sinh viên, vai trò đảng viên trẻ càng trở nên rõ hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu với thế hệ trẻ Việt Nam- Trung Quốc đã nhấn mạnh mong muốn thanh niên xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, lý tưởng sống đúng đắn. Với học sinh, sinh viên, bản lĩnh ấy trước hết thể hiện ở khả năng tiếp nhận thông tin đúng, lan tỏa điều tích cực và không mơ hồ trước các quan điểm sai trái.
Trần Phương Thanh xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bắt đầu “từ không gian mạng đến đời thực”. Phương Thanh tâm niệm: “Phương châm “xây để chống”, lan tỏa thông tin tích cực, lấy cái đẹp dẹp cái xấu; để mỗi bài đăng trên mạng xã hội đều là một thông điệp tử tế, đúng đắn và có giá trị định hướng”.
Không phải đảng viên trẻ nào cũng tham gia những diễn đàn lớn, nhưng mỗi người đều có thể bảo vệ cái đúng bằng lựa chọn hàng ngày: không chia sẻ thông tin sai lệch, không cổ vũ lối sống lệch chuẩn, biết phản bác bằng thái độ bình tĩnh, có hiểu biết, phù hợp với tâm lý thanh niên.
Ở Trường ĐH Cửu Long, Danh Ngọc Tố Trinh- ngành Điều dưỡng K24, Phó Bí thư Liên Chi đoàn Khoa Khoa học Sức khỏe, nhìn việc phấn đấu vào Đảng như một quá trình nhận thức và trải nghiệm, không phải lựa chọn nhất thời. Tố Trinh chia sẻ: “Trở thành đảng viên là vinh dự, cơ hội để bản thân được rèn luyện, trưởng thành và đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, em ý thức rõ hơn trách nhiệm với gia đình, nhà trường và xã hội, sống có mục tiêu rõ ràng hơn, biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích
cá nhân”.
Cùng học Trường ĐH Cửu Long, Phạm Trí Cường- sinh viên ngành Cơ khí K24, Ủy viên Ban Thường vụ Liên Chi đoàn Khoa Kỹ thuật Công nghệ: cho rằng là đảng viên trong môi trường sinh viên vừa là vinh dự, vừa đi kèm trách nhiệm và áp lực. Nhưng với Cường, đó là cơ hội để trưởng thành, rèn luyện đạo đức và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng tập thể và xã hội tốt đẹp hơn.
Những đảng viên trẻ không nói về Đảng như một danh hiệu “xa vời”. Họ nói về Đảng bằng trách nhiệm học tập, tác phong kỷ luật, tinh thần sẻ chia, khả năng tự soi mình và sự kiên trì sửa mình. Chính ở đó, lý tưởng cách mạng được cụ thể hóa thành lối sống.
Khi mỗi đảng viên trẻ trở thành một “địa chỉ tin cậy” trong lớp học, chi đoàn, CLB, cộng đồng và cả trên không gian mạng, công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên sẽ có sức thuyết phục tự nhiên hơn. Bởi khi lý tưởng được nhìn thấy bằng con người thật, việc thật, thì niềm tin không còn là khẩu hiệu.
“Để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đảng viên trẻ trước hết cần có nhận thức đúng và vững vàng về lập trường tư tưởng; đồng thời thể hiện vai trò bằng những hành động cụ thể như học tập nghiêm túc, sống có trách nhiệm và lan tỏa thông tin tích cực, đúng đắn trong môi trường xung quanh, nhất là trên không gian mạng”- Nguyễn Thị Cẩm Nhi, sinh viên năm 2 ngành Luật, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


