Gia đình ông Nguyễn Văn Huynh (SN 1950, ở ấp Tân Nguyên, xã Ngãi Tứ) đang gặp nhiều khó khăn khi người con là lao động chính bất ngờ phát bệnh. Ông Huynh và vợ là bà Thạch Thị Tư (SN 1952) đều tuổi cao, sức yếu, cuộc sống chỉ trông vào tiền làm thuê bấp bênh của người con còn lại.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Huynh và người con mắc bệnh nhưng chưa có điều kiện thăm khám, điều trị. |
Ông Huynh cho biết, trước khi phát bệnh, con ông đi làm hồ ở Bình Dương. Thời gian gần đây bắt đầu có biểu hiện bất thường, tự nhốt mình, nằm một chỗ, tiểu tiện không kiểm soát. Thấy tình trạng ngày càng nặng, người quen làm chung đã thuê xe đưa về quê.
“Từ bữa về, con nói lảm nhảm từ sáng tới chiều, đi lung tung không mặc quần áo, đập phá đồ đạc. Gia đình muốn đưa con đi khám bệnh mà không có tiền”, ông Huynh nghẹn lời.
Bà Nguyễn Thị Chính- Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ ấp Tân Nguyên, là hàng xóm của gia đình, cho biết hoàn cảnh ông Huynh rất đáng thương. Gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, trước đây còn bươn chải làm ăn, nhưng từ khi người con phát bệnh thì khó khăn chồng chất. Hiện chỉ còn một người con đi làm thuê để nuôi sống cả gia đình. Công việc lại không ổn định, có khi không có việc làm. Bà con xóm giềng thương tình giúp đỡ, nhưng hoàn cảnh ai cũng khó khăn nên cũng không giúp được bao nhiêu.
Ông Huynh mong muốn có một khoản chi phí để đưa con đi khám bệnh, xác định tình trạng sức khỏe và có hướng điều trị.
Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Văn Huynh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Văn Huynh, ấp Tân Nguyên, xã Ngãi Tứ. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Trung tâm Báo Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02703.822.591.
Hoặc qua tài khoản: Trung tâm Báo Vĩnh Long. Số tài khoản: 3668686879 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản + ủng hộ ĐCNĐ BVL + Huynh”.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


