ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO

2 lần mổ đại tràng, người thợ sửa xe cần giúp đỡ

14:21, 24/04/2026

Anh Huỳnh Minh Hải (SN 1980, ngụ ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú) trải qua 2 lần phẫu thuật liên tiếp vì bệnh đại tràng. Vợ chồng anh có 3 con nhỏ đang rất khó khăn, khi người trụ cột không còn khả năng lao động.

Anh Huỳnh Minh Hải và vợ con trong căn nhà ở xã Nhơn Phú.
Anh Huỳnh Minh Hải và vợ con trong căn nhà ở xã Nhơn Phú.

Theo hồ sơ bệnh án, anh Hải được chẩn đoán mắc bệnh lý đại tràng từ năm 2025. Vì là lao động chính nuôi vợ và 3 con nhỏ, anh vẫn cố gắng đi làm sau mỗi lần điều trị. “Hết đau thì tôi lại đi làm, không dám nghỉ. Tới khi bệnh nặng quá mới vào viện”- anh Hải kể với đôi mắt đỏ hoe.

Từ những cơn đau bụng, rối loạn tiêu hóa, anh Hải phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và được phẫu thuật lần đầu vào cuối tháng 2/2026. Sau đó, anh được chuyển về Vĩnh Long tiếp tục điều trị nhưng biến chứng xảy ra, buộc phải chuyển tuyến lên TP Hồ Chí Minh mổ lần 2 vào tháng 3/2026.

Anh Hải bị tắc ruột do u đại tràng góc lách, đã di căn và xâm lấn, phải làm hậu môn nhân tạo. Sau phẫu thuật, sức khỏe anh suy giảm nghiêm trọng, phải điều trị dài ngày và theo dõi biến chứng.

Trước khi phát bệnh, anh Hải làm nghề sửa xe máy điện, thu nhập tuy không cao nhưng đủ nuôi gia đình. Vợ anh, chị Nguyễn Thị Hồng Thu, ở nhà chăm con, không có việc làm ổn định.

Gia đình từng thuê trọ ở Bình Dương mưu sinh, nuôi 3 con ăn học. Thế nhưng từ khi anh Hải bệnh, gia đình rất khó khăn. “Chi phí điều trị ban đầu đã lên đến hàng chục triệu đồng. Tiền xe cấp cứu mỗi lần chuyển viện, đi lại nhiều lần, tiền ăn uống toàn vay mượn đến nay đã nợ 60 triệu đồng”- chị Thu nói trong nước mắt.

Cha bệnh, con gái đang học lớp 8 phải nghỉ học giữa chừng vì không đủ điều kiện. Con út chưa đầy 2 tuổi, cần người chăm sóc thường xuyên. Chồng bệnh, chị Thu ở nhà chăm chồng con, không đi làm được.

Theo chỉ định của bác sĩ, sau phẫu thuật, anh Hải cần tiếp tục điều trị bằng phác đồ truyền thuốc nhiều đợt. Nếu sử dụng thuốc sinh học, chi phí có thể lên đến khoảng 20 triệu đồng/tháng. Trường hợp không đủ khả năng, gia đình phải dùng phác đồ thay thế với chi phí thấp hơn khoảng 5 triệu đồng/tháng nhưng hiệu quả thấp hơn.

Hiện anh Hải đã được hẹn truyền thuốc nhiều đợt tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Với hoàn cảnh hiện nay, việc tiếp tục điều trị đầy đủ là rất khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Chi- Bí thư kiêm Trưởng ấp Phú Thạnh B cho biết: “Hoàn cảnh gia đình anh Hải rất đáng thương. Hai vợ chồng trước đây đi làm ăn xa, cũng cố gắng lo cho các con. Từ ngày anh Hải bệnh, mất khả năng lao động, không còn thu nhập, vợ không có việc làm, cuộc sống gia đình rất khó khăn”.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ anh Huỳnh Minh Hải vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ Huỳnh Minh Hải, ấp Phú Thạnh B, xã Nhơn Phú. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản + ủng hộ ĐCNĐ BVL + Minh Hải”.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh