Mới 7 tuổi, bé Đoàn Phan Tuyết Nhi đã trải qua hành trình điều trị đầy đau đớn vì u ác của não. Từ năm 2023 đến nay, những lần phẫu thuật liên tiếp, những đợt nằm viện kéo dài và chi phí thuốc men chồng chất đã đẩy gia đình nhỏ của em vào cảnh khó khăn.
Cha làm thuê phải bỏ việc túc trực bên con, mẹ là điều dưỡng cũng vất vả xoay xở, chỉ mong có thêm điều kiện để con tiếp tục được điều trị.
![]() |
| Bé Tuyết Nhi và cha. |
Bé Tuyết Nhi, sinh năm 2019, tại ấp Tường Ngãi, xã Trà Côn. Mẹ bé là chị Phan Thị Bạch Tuyết cho biết: Con gái phát hiện bệnh từ năm 2023, được chẩn đoán mắc u ác của não, đã trải qua nhiều lần mổ, sức khỏe ngày một suy kiệt. Hiện bé nằm viện dài ngày để theo dõi vì vết mổ chưa ổn định, lại phát sinh thêm huyết khối tĩnh mạch.
Ở cái tuổi lẽ ra được vui chơi, đến trường như bao đứa trẻ khác, Tuyết Nhi lại phải gắn với phòng bệnh, thuốc men và những cuộc chuyển viện nối dài. Gia đình cho biết, bé còn phải tiếp tục sang cơ sở chuyên khoa khác để điều trị tiếp khối u, vì bệnh không thể chậm trễ.
Cha Tuyết Nhi là anh Đoàn Thế Luật, làm nghề lao động tự do; còn mẹ là điều dưỡng. Chị Tuyết kể, mỗi lần đưa con đi điều trị là phải vay mượn, bởi thu nhập không đủ bù cho tiền ăn ở, đi lại và thuốc men phát sinh. Những lúc bé phẫu thuật, chị nghỉ làm chăm con.
Nỗi lo của gia đình không chỉ là viện phí trước mắt, mà còn là gánh mưu sinh khi cả nhà còn đang ở trọ tại Khóm 4, phường Phước Hậu. Chị Tuyết trải lòng, nhiều khoản chi trước đây còn có thể tằn tiện, nhưng chữa bệnh cho con thì không thể chần chừ. “Mình tính lại thì không có khả năng để cho bé đi tiếp”, người mẹ nói nghẹn ngào.
Theo chia sẻ của gia đình, đến nay riêng tiền vay mượn đã khoảng 100 triệu đồng; nếu tính tổng chi phí điều trị trong suốt thời gian qua thì con số đã lên đến hơn 200 triệu đồng.
Điều chị Tuyết lo nhất lúc này là chặng điều trị sắp tới. Theo chị, ngoài các loại thuốc trong bệnh viện, có những thời điểm bé cần dùng thêm thuốc mua bên ngoài. “Tôi mong muốn có số tiền để tiếp tục điều trị cho con”, chị Tuyết nói.
Trong căn phòng bệnh chật chội, hành trình 3 năm qua của bé Tuyết Nhi không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là phép thử khắc nghiệt đối với sức chịu đựng của cả gia đình. Một bên là nỗi đau thể xác của đứa trẻ liên tục phẫu thuật não; một bên là những khoản nợ, những ngày nghỉ không lương, những bữa cơm tằn tiện và nỗi thấp thỏm thường trực của cha mẹ.
Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình bé Tuyết Nhi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi chi tiết xin liên hệ chị Phan Thị Bạch Tuyết, Khóm 4, phường Phước Hậu. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.
Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long; vui lòng ghi rõ theo cú pháp: “Họ tên người chuyển khoản + ủng hộ ĐCNĐ BVL+ Bạch Tuyết”.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN


