Tai nạn trên đường đi làm, nam công nhân rất cần giúp đỡ

18:08, 06/03/2026

Châu Hoàng Kiệt (SN 2005, ngụ ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú) từng là lao động chính, làm công nhân nhiều nơi, chắt chiu từng đồng gửi về phụ ông bà ngoại và nuôi em nhỏ ăn học. Đầu năm 2026, Kiệt bị tai nạn giao thông trên đường đi làm phải phẫu thuật chân, tay gắn “inox”, phía sau là khoản chi phí điều trị hơn 50 triệu đồng và hành trình hồi phục còn dài.

Châu Hoàng Kiệt và ông ngoại.
Châu Hoàng Kiệt và ông ngoại.

Mới 21 tuổi, Kiệt đã nghỉ học đi làm nhiều năm nay. Sau vụ tai nạn, ông ngoại Kiệt bị chấn thương sọ não. Kiệt thay ông là lao động chính phụ giúp gia đình.

Thời điểm Kiệt đang đi làm đã xảy ra tai nạn giao thông. Theo lời Kiệt, ban đầu có người đưa em vào bệnh viện rồi rời đi, đến khi gia đình hay tin vào bệnh viện và liên hệ cơ quan chức năng thì tài xế gây tai nạn bỏ chạy, để lại cho Kiệt chưa tới 2 triệu đồng.

Từ hồ sơ bệnh án, Bệnh viện ĐH Y Dược Shingmark (Tây Ninh) chẩn đoán Kiệt bị gãy kín mâm chày, xương mác trái và mỏm quạ vai phải. Phương pháp phẫu thuật là kết hợp xương mâm chày bằng nẹp vít, đồng thời kết hợp xương mỏm quạ bằng vít xốp; gây mê nội khí quản. Sau khi ra viện cần dùng thuốc theo toa, nghỉ ngơi và tái khám, sau 1 năm sẽ phẫu thuật lấy inox ra. Nhưng khả năng hồi phục “như ngày xưa” được bao nhiêu phần trăm, thì “bác sĩ cũng chưa nói”…

Kiệt và em trai đang học lớp 5 sống cùng ông bà ngoại từ nhỏ, cha mẹ làm thuê công nhật ở TP Hồ Chí Minh thu nhập bấp bênh nên hàng tháng cũng không phụ giúp được bao nhiêu. Ông bà ngoại thuộc hộ nghèo không có đất sản xuất, bà mắc bệnh tim, còn ông ngoại tâm thần không ổn định. Hiện nay, nguồn sống của gia đình phụ thuộc vào số tiền của cha mẹ Kiệt gửi về, sự giúp đỡ của bà con xóm giềng.

Kiệt cho biết tổng tiền điều trị khoảng 58 triệu đồng. Gia đình tự lo được một phần, phần còn lại phải vay mượn người thân xung quanh. Việc gồng khoản nợ sau tai nạn đã là gánh nặng, nay còn phải tính đến những khoản phát sinh: ăn uống, tái khám, điều trị kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Kim Phụng- Trưởng ấp Cái Kè, cho biết hoàn cảnh gia đình Kiệt thật sự rất khó khăn. Ông ngoại Kiệt trước đây bị tai nạn, chấn thương vùng đầu nên phải đều đặn uống thuốc của bệnh viện tâm thần; bà ngoại thì bệnh tim. Sự hỗ trợ từ cộng đồng sẽ giúp gia đình bớt chật vật trong giai đoạn Kiệt nằm một chỗ, chưa thể lao động; tái khám và phẫu thuật sau này.

Mọi chi tiết xin liên hệ Châu Hoàng Kiệt, ấp Cái Kè, xã Nhơn Phú. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo” Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh