Gia đình cần giúp đỡ vượt qua giai đoạn khó khăn

06:59, 13/02/2026

Phát hiện mắc ung thư vòm họng từ năm 2023, anh Nguyễn Ngọc Minh (SN 1975, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phú Quới) là lao động chính trong gia đình phải ngừng lao động để điều trị dài ngày. Gánh nặng mưu sinh và viện phí dồn cả lên đôi vai người vợ- chị Lê Thị Nga. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn, nay rơi vào cảnh túng quẫn, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng.

Bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Minh- chị Nga rơi vào túng quẫn.
Bệnh hiểm nghèo, gia đình anh Minh- chị Nga rơi vào túng quẫn.

Chúng tôi tìm đến nhà khi chị Nga và hai con đang đan khuôn lục bình. Theo chị Nga, nhà không có ruộng đất, thu nhập chính trước đây chủ yếu nhờ chồng chị đi làm thuê, bốc vác gạo tại các nhà máy xay xát để nuôi sống gia đình 4 người. “Gia đình cũng vừa mới ổn định, mới thoát nghèo thì ảnh phát bệnh”, chị Nga nghẹn ngào kể.

Tháng 10/2023, anh Minh được chẩn đoán mắc ung thư vòm họng ác tính. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình không đủ tiền điều trị kịp thời nên bệnh kéo dài.

Đến năm 2025, anh Minh điều trị hóa chất và xạ trị tại Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Mỗi lần vô hóa chất chi phí lên đến 26 triệu đồng, bảo hiểm chi trả 50%, phần còn lại gia đình phải vay mượn. Dù được cha mẹ, anh chị em họ hàng giúp đỡ, gia đình chị Nga vẫn đang thiếu nợ hơn 30 triệu đồng.

Sức khỏe anh Minh ngày càng suy giảm. Anh không thể ăn cơm, chỉ uống được súp loãng. Việc nói chuyện cũng rất khó khăn do khối u ảnh hưởng đến vòm họng. Mỗi tháng, anh phải tái khám định kỳ, bên cạnh tiền xe còn những loại thuốc ngoài bảo hiểm.

“Cả nhà sống nhờ nghề đan lục bình này. Ba người làm nhưng cả ngày không kiếm nổi một trăm ngàn”, chị Nga cho biết. Những ngày anh Minh khỏe, chị và hai con có thể đan được hơn 20 sản phẩm mỗi ngày. Nhưng khi anh mệt hoặc phải nhập viện, công việc gần như đình trệ. Hai người con trai cũng phụ mẹ ra dây, quấn lục bình, nhưng thu nhập rất bấp bênh, mỗi tuần kiếm được từ 200-400 ngàn đồng, đủ trang trải cho bữa ăn đạm bạc.

Theo ông Phạm Văn Sơn- Trưởng ấp Phước Lợi: “Trước khi lâm bệnh, anh Minh là lao động chính trong gia đình. Không có ruộng đất, đi vác gạo, làm mướn. Phát bệnh rồi nghỉ làm tới giờ. Vợ thì đan lục bình sống qua ngày. Hai đứa con sức khỏe kém, ở nhà suốt, nhưng biết phụ giúp mẹ”.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình anh Minh vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này. Mọi chi tiết xin liên hệ anh Nguyễn Ngọc Minh, ấp Phước Lợi, xã Phú Quới. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh