Gia đình khó khăn, bệnh hiểm nghèo cần giúp đỡ

14:43, 27/02/2026

4 năm kể từ ngày phát hiện ung thư biểu mô tế bào gan, ông Đỗ Văn Bỉ (SN 1959, ngụ khóm Phước Lợi A, phường Phước Hậu) gần như gắn cuộc sống với bệnh viện. Những đợt điều trị nối tiếp, thuốc ngoài danh mục, chi phí phẫu thuật và các lần nhập viện vì tắc mật khiến gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Mang ống dẫn lưu suốt ngày, ông Bỉ đang gồng mình chống ung thư gan.
Mang ống dẫn lưu suốt ngày, ông Bỉ đang gồng mình chống ung thư gan.

Gặp chúng tôi trong thời gian người thân đang điều trị, bà Lê Thị Kim Anh (SN 1960, vợ ông Bỉ) không giấu được sự mệt mỏi. Bà kể, chồng mắc bệnh từ năm 2021. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Bỉ mắc ung thư biểu mô tế bào gan (ung thư gan nguyên phát) trên nền viêm gan virus B mạn tính. Bệnh diễn tiến phức tạp, kèm theo xơ gan, tắc đường mật trong gan, khiến ông thường xuyên bị vàng da, nhiễm trùng và phải đặt ống dẫn lưu mật để điều trị tạm thời. Cần tiếp tục theo dõi và điều trị lâu dài tại tuyến trên.

Ông Bỉ từng được phẫu thuật cắt gan, sau đó bệnh diễn biến phức tạp, chuyển sang đường mật. Có thời điểm xuất hiện hoại tử túi mật, phải mổ lần 2 để cắt túi mật. Gần đây, bệnh nhân tiếp tục rơi vào tình trạng xơ gan, đường ống mật bị chèn ép khiến mật không lưu thông, vàng da tái đi tái lại, phải đặt ống dẫn lưu tạm thời để thoát mật ra ngoài, hạn chế nhiễm trùng. “Tiền thuốc nhiều quá. Thuốc trong danh mục BHYT không đủ, bác sĩ cho uống thuốc ngoài… Thấy mua thuốc ngoài BHYT chi phí cao, nhà không còn khả năng nên tôi xin bác sĩ giảm liều, rồi bệnh lại phát, chuyển biến nặng”- ông Bỉ bộc bạch.

Từ khi phát hiện bệnh đến nay, tiền điều trị cho ông Bỉ đã gần 200 triệu đồng, do hai con gái ông Bỉ vay mượn người thân, bạn bè rồi trả dần trong mấy năm nay. Bà Kim Anh cho biết: “Số tiền dành dụm trả nợ chưa thấm vào đâu thì nợ mới lại đến. Hai con gái đều phải lo gia đình, con cái. Con gái lớn làm bảo mẫu, con gái nhỏ dạy mầm non, chồng làm phụ hồ thu nhập bấp bênh. Bản thân tôi trước đây cũng đi bán vé số, nhưng giờ chồng bệnh liên miên nên khi bán khi không”.

Ông Nguyễn Thanh Tâm- Bí thư khóm Phước Lợi A, cho biết: “Gia đình ông Bỉ sống giản dị, hòa đồng với xóm giềng. Trước khi bệnh, ông làm lao động tự do, ai mướn gì làm nấy. Khi bệnh kéo dài, ông không còn khả năng lao động. Chính quyền địa phương nắm hoàn cảnh gia đình và từng vận động bà con xung quanh hỗ trợ… nhưng không thể vận động hoài được. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình ông Bỉ vơi bớt khó khăn”.

Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình ông Bỉ vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này. Mọi chi tiết xin liên hệ ông Đỗ Văn Bỉ- khóm Phước Lợi A, phường Phước Hậu. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.

Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: CAO HUYỀN
 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh