Vợ chồng lâm bệnh, lo 2 con lỡ chuyện học hành

Cập nhật, 14:23, Thứ Sáu, 07/04/2023 (GMT+7)

(VLO) Ông Lưu Văn Hồng (SN 1967, trú ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân) bị ung thư đại tràng, vợ ông bị bệnh parkinson, cuộc sống khó khăn đang cần sự giúp đỡ.

Khoảng 5 năm trước, ông Lưu Văn Hồng đang làm công nhân tại một công ty ở TP Hồ Chí Minh thì phát bệnh và được chẩn đoán ung thư đại tràng giai đoạn 3. Sau phẫu thuật và xạ trị, sức khỏe ông Hồng dần ổn định nhưng phải mang túi hậu môn nhân tạo bên thành bụng suốt đời.

Ông Hồng cho biết: “Do sức khỏe không đảm bảo nên công ty cho tôi nghỉ việc, mình vợ tôi bươn chải không lo nổi chồng bệnh, con cái học hành, điện nước, nhà trọ,… nên sau khi lãnh BHXH một lần, vợ chồng tôi đưa 2 con nhỏ về quê cất nhà ở tạm trên đất cha mẹ vợ.

Sau đó, chính quyền địa phương hỗ trợ vốn vay ưu đãi, vợ chồng tôi vay 20 triệu đồng mở tiệm tạp hóa nhỏ tại nhà nhưng bán buôn ế ẩm, thu nhập không đủ trang trải nên vốn cứ thâm hụt dần”.

Do sau khi về quê, cuộc sống gặp khó khăn nên ông Hồng không có điều kiện quay lại bệnh viện tái khám.

Hiện chỗ đặt ống hậu môn bị viêm đỏ gây đau, ông Hồng muốn đến bệnh viện kiểm tra nhưng không có tiền.

Hơn một năm nay, vợ ông Hồng hay bị mệt, tay chân run đi lại khó khăn, đi khám thì được chẩn đoán mắc bệnh parkinson, ngày nào cũng phải uống thuốc với chi phí mỗi tháng hơn 2 triệu đồng.

Để có tiền chữa bệnh, vợ ông Hồng phải vay mượn nhưng mượn hoài không có tiền trả nên giờ không mượn được nữa.

Vì thế, vợ chồng ông Hồng lo với sức khỏe và hoàn cảnh hiện tại sẽ không lo nỗi cho 2 con (đang học lớp 9 và lớp 2) tiếp tục chuyện học hành và tương lai của con cũng không biết sẽ ra sao”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ ông Lưu Văn Hồng (ở ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN