Tháng 7- Tháng tri ân với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo gia đình chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Từ đó, giúp gia đình liệt sĩ chưa xác định được danh tính có thêm niềm tin, thắp lên hy vọng đưa các anh trở về.
![]() |
| Lực lượng chuyên môn thực hiện lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ tại xã Trà Cú. |
Thu nhận 2,186 ngàn mẫu sinh phẩm ADN
Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin được triển khai từ ngày 13-16/7 tại 22 điểm thu mẫu tập trung trên toàn tỉnh.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang các địa phương khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, chạy đua với thời gian để sớm đưa anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương. Tại 22 điểm thu mẫu tập trung, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp đơn vị chuyên môn, lực lượng công an xã tổ chức lấy mẫu tập trung đối với gia đình chính sách.
Công tác thu mẫu được triển khai bài bản, bảo đảm đúng quy trình khoa học, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Bên cạnh, lực lượng đoàn viên hỗ trợ, hướng dẫn gia đình, thân nhân liệt sĩ thực hiện đúng quy trình. Mỗi việc làm, mỗi hành động góp phần bồi đắp lòng biết ơn và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Từng mẫu sinh phẩm được thu nhận đúng quy trình khoa học là dữ liệu quý phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gửi gắm niềm hy vọng, sự sẻ chia và trách nhiệm tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tại các điểm thu nhận, thân nhân liệt sĩ được rà soát, đối chiếu thông tin cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phần mềm DC 01 mở rộng, hoàn thiện hồ sơ sinh trắc học và lấy mẫu sinh phẩm ADN theo quy trình hoàn toàn miễn phí. Qua 4 ngày triển khai, Công an tỉnh đã thu nhận được 2,186 ngàn mẫu sinh phẩm ADN.
Thắp lên hy vọng
Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ sau hàng chục năm mong mỏi tìm lại danh tính người thân đã hy sinh vì Tổ quốc, lan tỏa đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
![]() |
| Lực lượng công an hỗ trợ thân nhân liệt sĩ thực hiện thủ tục lấy mẫu sinh phẩm xác nhận ADN. |
Ông Cao Văn Dọng- ấp Ba Tục, xã Trà Cú bồi hồi: Tôi có người anh hy sinh, có giấy báo tử gửi về gia đình nhưng chưa xác định được hài cốt, tung tích anh nơi nào. Nay nghe công an mời đến lấy mẫu xác nhận thân nhân liệt sĩ, tôi rất mừng, tôi cầu mong xác định được hài cốt của anh, biết được nơi đã hy sinh.
Còn bà Trầm Hoàng Mỹ- ấp Vàm Ray, xã Hàm Giang xúc động khi kể về người anh liệt sĩ hy sinh ngay ngày 30/4/1975 tại Sài Gòn. Bà Mỹ chia sẻ: Hồi anh đi tập kết ra Bắc chỉ mới 14 tuổi, mẹ tôi kể lâu lắm mới có thông tin về anh. Ngày anh hy sinh, có người anh chú bác cùng tham gia trận chiến kể lại, anh ấy xung phong lên trước bắn cháy xe tăng và anh cũng bị cháy rồi trận chiến diễn ra ác liệt, quân ta toàn thắng, giải phóng miền Nam nhưng đồng đội không tìm thấy anh.
Bà Mỹ nghẹn ngào, trong bằng Tổ quốc ghi công có ghi anh là Đại đội trưởng, gia đình luôn tự hào về anh nhưng hơn 50 năm qua gia đình không biết hài cốt anh nơi nào. Nay tôi và người em đến để công an thu mẫu sinh phẩm, xác định thân nhân. Tôi rất hy vọng tìm được hài cốt anh và đưa về nghĩa trang Trà Cú.
Cùng xã Trà Cú, vợ chồng ông Dương Priêu- ấp Kos La mang theo bằng khen, bằng Tổ quốc ghi công, giấy tờ liên quan đến 2 liệt sĩ Dương Sóc và Dương KhRẹt bởi gia đình không biết lực lượng thực hiện nhiệm vụ có yêu cầu bổ sung hồ sơ nào. Ông Dương Priêu cho biết: Hồi các anh đi tập kết ở miền Bắc, tôi còn rất nhỏ, nghe mẹ tôi kể có người gặp 2 anh từ khoảng năm 1966-1968, có chuyển lời về thăm gia đình, sau đó không ai gặp nữa.
Sau này, gia đình nhận giấy báo tử và biết 2 anh đã hy sinh nhưng không biết ở chiến trường nào, liệt sĩ Dương KhRẹt được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, mẹ ông được công nhận mẹ Việt Nam anh hùng, được Nhà nước chăm lo. Đến cuối đời, mẹ luôn đau đáu không yên khi không tìm được hài cốt 2 anh. Ông Dương Priêu xúc động: Dịp này, có đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN tìm kiếm thân nhân liệt sĩ, chúng tôi hy vọng tìm được hài cốt 2 anh, biết được hơn 50 năm qua các anh hy sinh và được chôn cất nơi nào để gia đình yên tâm.
Trân trọng nhìn lại những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước cho nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc, thế hệ hôm nay càng nỗ lực làm tốt nhiệm vụ, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”. Trong đó, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp xác định danh tính liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN



