KÝ SỰ ĐI VỀ PHÍA BIỂN

Kỳ 3: Người lính quân hàm xanh giữ bình yên nơi biên giới biển

06:43, 14/05/2026

Trong hành trình “đi về phía biển”, qua những ruộng muối, vuông tôm trải dài dưới nắng chói chang, chúng tôi còn được nghe nhiều câu chuyện giản dị mà ấm lòng về tình quân dân nơi xứ biển. Ở đó, người dân xem bộ đội như người thân trong nhà, còn những người lính biên phòng luôn sát cánh cùng bà con lúc khó khăn, chung tay giữ bình yên vùng biển quê hương.

Bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn quản lý. Ảnh: HOÀNG MINH
Bộ đội biên phòng tuần tra, kiểm soát địa bàn quản lý. Ảnh: HOÀNG MINH

San sẻ yêu thương

Thiếu tá Đoàn Văn Viện- Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, dẫn chúng tôi đi qua những con đường nhỏ ven biển. Anh kể, ngoài nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, cán bộ, chiến sĩ nơi đây luôn dành nhiều tâm sức chăm lo đời sống người dân. Hiện đơn vị đang xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ khó khăn trên địa bàn từ nguồn kinh phí vận động quý nhà hảo tâm. Những căn nhà không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của người lính biên phòng dành cho bà con vùng biển.

“Có hộ ở trong căn nhà xuống cấp nhiều năm. Thấy bà con cực quá nên anh em cố gắng vận động hỗ trợ để họ có chỗ ở đàng hoàng hơn”- Thiếu tá Đoàn Văn Viện chia sẻ. Không chỉ lo chuyện nhà cửa, đơn vị còn duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường”, hỗ trợ thường xuyên cho 3 học sinh hoàn cảnh khó khăn, gồm 2 em THCS và 1 em THPT, mỗi em 500 ngàn đồng/tháng. Mô hình “Con nuôi đồn biên phòng” cũng được duy trì bằng nguồn quỹ do cán bộ, chiến sĩ đóng góp.

Em Nguyễn Thái Biển (học sinh lớp 7, Trường THCS Thừa Đức) là một trong những trường hợp được cán bộ biên phòng quan tâm cả vật chất và tinh thần. Thái Biển sống nương tựa cùng bà nội trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp Thừa Tiên. Bà Phan Thị Bum tuổi ngoài 50, nước da đen sạm, gương mặt hằn lên những nét nhọc nhằn nhưng vẫn nở nụ cười tươi khi bộ đội biên phòng (BĐBP) ghé thăm.

Những năm qua, gia đình bà Bum được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long hỗ trợ thông qua chương trình “Con nuôi Đồn Biên phòng”. Bà xúc động kể: “Mấy chú biên phòng thường xuyên ghé thăm, hỏi han chuyện học hành của cháu rồi tặng tiền, gạo. Từ ngày được hỗ trợ, cuộc sống đỡ lo hơn, cháu cũng có điều kiện đi học đầy đủ”.

Điều đáng quý là sự hỗ trợ ấy không dừng lại ở vài phần quà hay tiền trợ cấp, cán bộ đơn vị còn phối hợp với nhà trường theo dõi việc học, động viên tinh thần để các em không bỏ học giữa chừng. Có em từng mặc cảm vì hoàn cảnh khó khăn, nay đã tự tin, chăm học hơn trước.

Ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, những mô hình “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”, “Ngày Biên phòng toàn dân”, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động ý nghĩa đã “khẳng định thương hiệu”, tâm huyết của BĐBP trong công tác an sinh xã hội. Với cấp trên và chính quyền, Nhân dân nơi đóng quân, BĐBP đã làm tròn 3 chức năng cơ bản: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Thiếu tá Đoàn Văn Viện thông tin thêm: Tính riêng trong khoảng 1 năm qua, đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và trao tặng 238 suất quà Tết, trao tặng 2 căn nhà đại đoàn kết và nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo, hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Giữ bình yên nơi cửa biển

Giữa những câu chuyện đời thường đầy nghĩa tình nơi xứ biển, nhiệm vụ của người lính biên phòng ngày càng nặng nề. Đóng quân tại ấp Thừa Long (xã Thới Thuận), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển có diện tích khoảng 3,384 ngàn kylômet vuông, 27km bờ biển; phụ trách địa bàn 2 xã Bình Đại và Thới Thuận sau sáp nhập. Ngày cũng như đêm, các tổ công tác vẫn đều đặn tuần tra tại các cửa sông, khu vực biển và các trạm kiểm soát. Những chuyến tuần tra nhiều khi kéo dài đến khuya, đối mặt với sóng lớn, gió mạnh và không ít tình huống bất ngờ trên biển.

Thiếu tá Vũ Văn Linh- Đồn Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với công an, quân sự thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 03, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Qua đó, nhiều vụ tụ tập đá gà, cờ bạc trái phép đã được phát hiện, xử lý, giải tán kịp thời. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ nơi đây còn tích cực trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU).

“Thuyền trưởng là người đứng mũi chịu sào quyết định hoạt động của tàu nên phải tập trung tuyên truyền cho họ trước. Rồi thuyền trưởng tuyên truyền lại cho thuyền viên. Nhờ đó, các vụ vi phạm giảm rõ, việc quản lý con người, phương tiện đi vào nề nếp hơn”- Thiếu tá Vũ Văn Linh nói.

Đối với tàu cá ra vào trạm đều phải xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định. Với các tàu cá “3 không”, lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương rà soát, theo dõi và gắn bảng quản lý để kiểm soát chặt chẽ. Công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bãi nghêu cũng được duy trì thường xuyên, giữ ổn định đời sống người dân.

Không chỉ giữ bình yên trên bờ, những người lính biên phòng còn là lực lượng xung kích trong công tác cứu hộ cứu nạn trên biển. “Biển lúc nào cũng tiềm ẩn rủi ro nên chỉ cần nghe tin có ghe gặp sự cố là anh em lên đường ngay, bất kể ngày hay đêm”- Thiếu tá Vũ Văn Linh chia sẻ.

Từ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn xác định rõ trách nhiệm của mình. Nhiều chuyến cứu hộ diễn ra trong điều kiện sóng to, gió lớn, anh em phải vật lộn hàng giờ ngoài biển để đưa ngư dân vào bờ an toàn.

Đó là câu chuyện thuyền trưởng Phạm Việt Quyết (48 tuổi, ngụ xã Bình Đại) trong quá trình khai thác thủy sản trên biển có biểu hiện co giật, bất tỉnh, nghi đột quỵ. Sự việc bất ngờ lại xảy ra vào lúc rạng sáng nhưng ngay khi tiếp nhận tin báo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long đã khẩn trương điều động 1 cano cùng 4 cán bộ và 2 người dân cơ động ra biển tổ chức ứng cứu. Hơn 6 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được nạn nhân, khẩn trương sơ cứu ban đầu và nhanh chóng đưa vào Bệnh viện khu vực Bình Đại để tiếp tục điều trị.

Người dân vùng biển sống nhờ biển nên hiểu hơn ai hết sự hiểm nguy của biển cả. Vì vậy, họ quý BĐBP như người thân trong gia đình. “Bộ đội Cụ Hồ” là cách gọi rất Việt Nam, gần gũi và thân thương. Với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Giao Long, phát huy phẩm chất ấy không phải điều gì quá lớn lao, mà giản dị là giữ cho địa bàn bình yên để người dân yên tâm làm ăn, tiếp tục vươn khơi bám biển.

Sau khi hợp nhất, giải thể Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và tổ chức lại thành Ban Chỉ huy BĐBP, đến nay đã từng bước ổn định về tổ chức, kiện toàn về bộ máy, xác lập và vận hành cơ chế chỉ huy, điều hành tương đối đồng bộ, thông suốt. BĐBP phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ biên giới.

(Còn tiếp)

NHÓM PHÓNG VIÊN
 

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh