Thêm hồng sắc màu tuổi trẻ

Cập nhật, 06:10, Thứ Sáu, 11/08/2023 (GMT+7)
Tuổi trẻ thêm tươi đẹp khi bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa.
Tuổi trẻ thêm tươi đẹp khi bạn trẻ hòa mình vào các hoạt động ý nghĩa.

(VLO) “Tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi đời người. Nếu như chúng ta biết góp công xây đời, góp phần vun đắp quê hương ngày thêm giàu đẹp thì tuổi trẻ sẽ càng thêm tươi đẹp”. Với suy nghĩ ấy mà không ít bạn trẻ đã tham gia nhiều hơn vào các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, sống không chỉ vì mình mà còn vì mọi người.

Mang nụ cười cho thiếu nhi

Tuần qua, gần 100 em học sinh Trường Tiểu học Phú Đức A (Long Hồ) đã tham gia ngày hội thiếu nhi thật bổ ích.

Ngay từ sáng sớm, các em đã đến trường để xem các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm gắn với tuyên truyền phòng chống bão lũ do các anh chị sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh biểu diễn.

Phần được các bạn đón nhận nồng nhiệt là các trạm trò chơi: đi chợ về chợ, ếch thông minh, cưỡi sóng đạp gió, đất ơi ở đâu…

Mỗi khi trả lời câu hỏi đúng hay khéo léo vượt chướng ngại vật được nhận quà, các em mừng vui hò reo, vỗ tay tán thưởng làm cho không khí ngày hội thiếu nhi càng thêm sôi động.

Em Nguyễn Ngọc Tường Vy- học sinh lớp 4, hí hửng nói: “Những ngày nghỉ hè em không thể vui chơi cùng bạn bè, giờ gặp gỡ các bạn và được chơi nhiều trò chơi, em rất vui”.

Còn em Nguyễn Chí Thiện- học sinh lớp 5, thì hào hứng khoe phần bánh, sữa vừa nhận được khi vượt trạm thành công.

“Trò chơi hôm nay mới và thật thú vị, rèn luyện cho em sự nhạy bén, khéo léo, vừa cho em biết thêm các kiến thức để bảo vệ bản thân khi bão lũ, lại có quà. Ước gì năm nào cũng có sân chơi như thế này”- Chí Thiện cho biết.

Theo bạn Nguyễn Hoàng Như Ngọc- Đội trưởng đội hình Ong sẻ chia, với mong muốn mang niềm vui, tiếng cười cũng như rèn luyện cho các thiếu nhi, các sinh viên trường đã về địa phương tổ chức sân chơi cho các em.

Qua đó, rèn luyện cho các em nhiều kỹ năng bổ ích, tạo nên tình đoàn kết, tình bạn đẹp giữa các em nhỏ. Bên cạnh đó, các bạn cũng dành tặng riêng 10 suất BHYT và dụng cụ học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn hiếu học; thực hiện công trình cải tạo sân chơi cho thiếu nhi… Và để có kinh phí cho hoạt động, trước đó, các bạn đã bán hàng, làm đồ handmade để gây quỹ.

“Chúng em rất vui vì hoạt động được các em đón nhận rất nhiệt tình. Chúng em hy vọng sẽ tạo thêm nhiều sân chơi và hoạt động bổ ích hơn nữa cho các em thiếu nhi và luôn mong muốn quay lại đây vào những mùa hè tiếp theo để được cống hiến nhiều hơn”- Như Ngọc chia sẻ.

Tham gia cải tạo sân chơi thiếu nhi tại Trường Mầm non Phú Đức, dù tay chân, áo quần lấm lem màu sơn, nhưng bạn Ngô Quỳnh My- sinh viên năm nhất ngành Tâm lý học, vẫn cười tươi hớn hở.

Quỳnh My bày tỏ: “Khoác màu áo xanh, mang trong mình nhiệt huyết và sức trẻ, em mong muốn được chia sẻ yêu thương và lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội”.

Đam mê tình nguyện vì cộng đồng

Tình yêu đối với hoạt động tình nguyện, trách nhiệm với cộng đồng là động lực để các bạn trẻ cố gắng hơn trong công việc, cuộc sống. Hòa mình vào các hoạt động, các bạn đã trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng và tạo ra ảnh hưởng tích cực cho những người xung quanh.

Nhiệt huyết, đam mê với hoạt động tình nguyện, bạn Nguyễn Văn Hữu- sinh viên Trường ĐH Cửu Long đã không ngại góp công, góp sức tham gia vào các hoạt động hữu ích vì cộng đồng, cho xã hội…

Không chỉ tích cực tham gia các phong trào đoàn, hội ở trường, Văn Hữu còn có mặt cùng nhóm tuổi trẻ sinh viên Vĩnh Long xung kích trên mọi mặt tình nguyện.

Từ hỗ trợ sửa chữa sân chơi cho thiếu nhi, tham gia nấu ăn hỗ trợ những suất cơm nghĩa tình cho lao động nghèo, người bán vé số, chạy xe ôm cho đến tiếp sức mùa thi…

Theo Văn Hữu, hạnh phúc chính là sự cho đi. Và quan niệm đó đã trở thành kim chỉ nam cho những tháng ngày thanh xuân đầy nhiệt huyết của Văn Hữu- chàng sinh viên luôn dồi dào năng lượng, lan tỏa sự tích cực tới những người xung quanh.

Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn mang nụ cười đến với trẻ em nông thôn.
Sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn mang nụ cười đến với trẻ em nông thôn.

“Càng tham gia nhiều hoạt động, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người, nhiều hoàn cảnh, em lại càng thấy bản thân phải cố gắng hơn nữa để mang tới nhiều hơn những điều tốt đẹp cho xã hội”- Văn Hữu chia sẻ.

Tuổi trẻ, phải cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng để thanh xuân thêm đẹp, thêm ý nghĩa. Chính vì thế mà các bạn trẻ CLB “Giọt máu hồng” huyện Long Hồ luôn sẵn sàng tình nguyện trao tặng những giọt máu hồng của mình để góp phần mang lại sự sống cho người bệnh.

Mỗi năm từ 3-4 lần, khi hay có hoạt động hiến máu được tổ chức tại huyện nhà là các bạn trẻ liền đăng ký tham gia.

Như anh Nguyễn Hữu Thông- Bí thư Xã Đoàn Thanh Đức, đã tình nguyện hiến máu 15 lần. Hay anh Nguyễn Ngọc Tân- đoàn viên Đoàn TT Long Hồ, hiến máu 21 lần.

Anh Nguyễn Ngọc Tân chia sẻ: “Hiến máu cứu người là việc làm ý nghĩa, thể hiện tinh thần sẻ chia, sống đẹp của tuổi trẻ. Mình là người trẻ phải hăng hái tham gia”.

Còn anh Nguyễn Minh Quân- Bí thư Xã Đoàn Phước Hậu đã có 18 lần hiến máu. Không chỉ thế, anh còn tích cực vận động hiến máu tình nguyện ở địa phương.

Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, anh hay nói với các bạn đoàn viên, thanh niên rằng: “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Nếu đủ sức khỏe, các bạn hãy tình nguyện hiến máu, bởi đoàn viên, thanh niên cần phải xung kích trong mọi hoạt động.

Cũng chính bởi sự gương mẫu, đi đầu của mình, anh đã vận động hàng trăm lượt đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện hàng năm.

Anh nói: “Hiến máu tình nguyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu cung cấp cho hoạt động cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện. Vì thế tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu và vận động mọi người cùng nhau “hiến giọt máu đào- trao đời sự sống””.

Bài, ảnh: CẨM HUỆ