Những hành trình chở đầy mùa xuân, tuổi trẻ

Cập nhật, 10:27, Thứ Năm, 11/02/2021 (GMT+7)

 

Chuyến hải trình đến đảo tiền tiêu khơi dậy nhiệt huyết vì biển đảo quê hương.
Chuyến hải trình đến đảo tiền tiêu khơi dậy nhiệt huyết vì biển đảo quê hương.

Mùa xuân đang đến rất gần, mang theo những tia nắng ấm dịu dàng rải khắp mọi miền đất nước. Những chuyến tàu chở đầy mùa xuân, trĩu nặng niềm tin đất liền cùng nhiệt huyết và khát khao cống hiến của tuổi trẻ Vĩnh Long vượt trùng khơi đến với đảo. Cuộc hành trình vượt ngàn con sóng, thắt chặt sợi dây kết nối nghĩa tình giữa đất liền và biển đảo xa xôi.

Vượt trùng khơi ra thăm đảo

Là tỉnh nằm ở khu vực trung tâm ĐBSCL, dù không có biển và đường biên giới quốc gia nhưng những chuyến hải trình vẫn đều đặn đưa tuổi trẻ Vĩnh Long ra thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đảo xa mỗi mùa xuân về. Con tàu như thu hẹp khoảng cách không gian hàng trăm hải lý, cả ngàn cây số để nối đất liền và biển đảo thân yêu.

Tạm biệt đất liền, hải trình mang theo tình cảm, mang thêm sắc xuân đến với một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc. Đặt chân lên đảo tiền tiêu giữa mênh mông trời nước, trái tim tuổi trẻ bừng dậy sức sống, bồi hồi xốn xang. “Tôi gặp các anh chiến sĩ đảo tiền tiêu đang thực hiện nhiệm vụ khi xuân chớm về. Quân phục màu trắng của các chiến sĩ tại Trạm Rada 575 (đảo Phú Quý- Bình Thuận) đẹp tựa cánh hải âu đang dang rộng cánh ôm trọn biển trời”- bạn Trương Trọng Hoài (Chi đoàn thanh niên Khóm 3 (Phường 2- TP Vĩnh Long) chia sẻ.

Gắn kết tình quân dân với chương trình “Xuân biên giới- Tết hải đảo” do Tỉnh Đoàn tổ chức mỗi mùa tết đến, xuân về.
Gắn kết tình quân dân với chương trình “Xuân biên giới- Tết hải đảo” do Tỉnh Đoàn tổ chức mỗi mùa tết đến, xuân về.

Được đi đến nơi, nhìn tận mắt, thế hệ trẻ càng thấu hiểu nỗi khó khăn, vất vả và càng khâm phục sự mạnh mẽ, lạc quan của cán bộ, chiến sĩ công tác tại biển đảo. Anh Kim Ngọc Thân- Bí thư Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh- xúc động vô cùng khi được tìm hiểu về cuộc sống của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ Tổ quốc.

“Những ngày trải nghiệm ở đảo, chứng kiến các anh chiến sĩ tiết kiệm nước, điện, tăng gia sản xuất… đã thay đổi tích cực nhận thức cho những thành viên của đoàn. Chúng tôi càng thêm tự hào về các anh.”- anh Kim Ngọc Thân bày tỏ. Dù còn gặp nhiều khó khăn, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay phát huy truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Gắn kết tình quân dân với chương trình “Xuân biên giới- Tết hải đảo” do Tỉnh Đoàn tổ chức mỗi mùa tết đến, xuân về.
Gắn kết tình quân dân với chương trình “Xuân biên giới- Tết hải đảo” do Tỉnh Đoàn tổ chức mỗi mùa tết đến, xuân về.

Đã 7 lần chị Trần Thị Bích Chi (Đoàn ủy Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long) được tác nghiệp tại biển đảo. Trở lại đảo Thổ Chu (Kiên Giang) trong hành trình thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo ở vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đầu năm 2020, chị Bích Chi hào hứng chứng kiến sự đổi thay nơi đây.

“Con đường mới toanh dẫn lên Trạm Rada 610, thuận tiện hơn cho việc đi lại của quân và dân trên đảo. Đời sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đây được cải thiện hơn khi được trang bị hệ thống trữ nước ngọt, nhà lưới để tăng gia sản xuất. Mùa xuân về với đảo Thổ Chu trong nhịp sống miền biển thanh bình mà sôi động.”- chị Bích Chi chia sẻ.

Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt tuổi trẻ tỉnh nhà khi gặp gỡ những người giữ đảo mùa xuân.
Niềm vui rạng rỡ trên gương mặt tuổi trẻ tỉnh nhà khi gặp gỡ những người giữ đảo mùa xuân.

Khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm

Kết nối nghĩa tình giữa đất liền và biển đảo, đoàn hành trình tuổi trẻ tỉnh nhà còn thăm, tặng quà, giao lưu văn nghệ, thể thao… để động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Đây còn là dịp giao lưu, gắn kết giữa cán bộ đoàn, hội tỉnh nhà với cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên của các đơn vị đang làm nhiệm vụ trên đảo xa.

Giữa đảo xa những ngày xuân chớm về, thanh niên áo xanh cùng chiến sĩ và bà con, trẻ em trên đảo giao lưu văn nghệ. Tiếng hát cứ vang xa, vang mãi thể hiện sự đoàn kết, thắm tình quân dân. Những món quà mang ra đảo xa cho cán bộ, chiến sĩ được chuẩn bị chu đáo, mang nặng tình cảm đất liền, gửi đến nơi đầu sóng.

Những bức thư vượt trùng khơi được chiến sĩ nâng niu, gìn giữ cẩn thận trong suốt những ngày tháng làm nhiệm vụ ở ngoài biển khơi. Như lời tâm sự của các chiến sĩ đảo xa, đó là nguồn động viên to lớn giúp vượt qua khó khăn, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, yên tâm bảo vệ vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc.

Những kỷ niệm về đất và người nơi đảo xa để lại dấu ấn khó phai trong lòng thế hệ trẻ.
Những kỷ niệm về đất và người nơi đảo xa để lại dấu ấn khó phai trong lòng thế hệ trẻ.

Tham gia hành trình “chở mùa xuân” ra đảo, mỗi bạn trẻ đều trân quý và ý thức trách nhiệm của bản thân trong bảo vệ và giữ gìn chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ biến yêu thương thành hành động, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào hướng về biển, đảo quê hương, với tinh thần, nhiệt huyết và khát khao cống hiến theo lời Bác dạy.

“Là thế hệ trẻ tỉnh nhà và là nhà báo, tôi mong muốn tiếp tục được đi đến những vùng hải đảo xa xôi để được trải nghiệm, được là cầu nối đưa những gì mình chứng kiến và cảm nhận đến khán giả truyền hình, đến người dân, tuổi trẻ tỉnh nhà.”- chị Bích Chi chia sẻ về quyết tâm của bản thân.

Dọn vệ sinh, nhặt rác làm sạch biển là hoạt động được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện, góp phần gìn giữ và xây dựng biên cương, biển đảo quê hương ngày càng giàu đẹp.
Dọn vệ sinh, nhặt rác làm sạch biển là hoạt động được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện, góp phần gìn giữ và xây dựng biên cương, biển đảo quê hương ngày càng giàu đẹp.

Chị Nguyễn Huỳnh Thu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn- cho biết, các chuyến hành trình hướng về biển đảo là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà đến thăm các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc cũng như chia sẻ tình cảm của các bạn thanh niên đất liền đến các anh chiến sĩ đảo xa. Qua hoạt động này, góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương. Mỗi cán bộ đoàn viên tham gia hành trình sẽ là một tuyên truyền viên tích cực trong nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo đến đoàn viên thanh niên tỉnh nhà.

Mùa xuân này, ảnh hưởng bởi dịch COVID- 19, những chuyến hải trình mùa xuân tạm gác lại. Tuổi trẻ tỉnh nhà liền gửi gắm tâm tình yêu thương đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa qua những cuộc gọi chúc tết nghĩa tình từ đất liền gửi đến biển đảo; đến thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chiến sĩ quê Vĩnh Long đang công tác tại đảo… Dù xuân này không trực tiếp gặp gỡ các anh, thế hệ trẻ tỉnh nhà luôn cố gắng góp thêm phần sức mạnh, là hậu phương vững chắc giúp người lính biển, đảo yên tâm giữ chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức hơn 60 cuộc hành trình hướng về biên giới, biển đảo; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với đơn vị Hải quân kết nghĩa và cử cán bộ tham gia các đoàn hành trình do tỉnh, Trung ương Đoàn tổ chức…  góp phần đưa biển đảo về gần hơn với tuổi trẻ tỉnh nhà.

Bài, ảnh: TUYẾT NGA