500 ngày đêm - hành trình của lòng biết ơn

10:17, 18/08/2026

Có những chiến dịch được ghi dấu bằng những con số, những mốc thời gian hay những thành tích nổi bật. Nhưng cũng có những chiến dịch để lại dấu ấn bằng những giá trị nhân văn sâu sắc, bằng lòng biết ơn đối với lịch sử và bằng niềm hạnh phúc của những gia đình sau bao năm mong mỏi tìm lại người thân.

Lực lượng tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Ảnh: NGUYỄN THỊNH

Đất nước đã hòa bình hơn nửa thế kỷ, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn những người mẹ, người vợ, người con ngày ngày mong mỏi được biết nơi yên nghỉ của người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Có những gia đình đã trải qua nhiều thế hệ nhưng vẫn chưa thể thắp nén nhang trước phần mộ mang đúng tên người thân của mình.

Vì vậy, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là sự tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho Tổ quốc.

Là cán bộ Công an, tôi cảm nhận sâu sắc rằng mỗi phần việc trong chiến dịch đều mang một ý nghĩa đặc biệt. Mỗi hồ sơ được rà soát, mỗi thông tin được xác minh, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hay mỗi lần hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện thủ tục đều góp thêm tia hy vọng trên hành trình tìm lại danh tính cho những người đã ngã xuống. Đó không chỉ là nhiệm vụ được giao, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước lịch sử và Nhân dân.

Mỗi lần gặp thân nhân liệt sĩ là một lần tôi cảm nhận rõ hơn sức nặng của thời gian và sự bền bỉ của niềm mong mỏi. Trên những gương mặt đã in hằn dấu vết năm tháng của các mẹ, các cha vẫn ánh lên hy vọng sau hàng chục năm chờ đợi.

Có người chỉ còn giữ một tấm ảnh đã bạc màu, vài dòng thư cũ hay những ký ức ít ỏi về người con, người chồng, người anh đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường. Những câu chuyện ấy khiến chúng tôi hiểu rằng, phía sau mỗi hồ sơ, mỗi thông tin được xác minh là một gia đình đang chờ đợi một lời giải đáp.

Được tham gia Chiến dịch 500 ngày đêm vì thế không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là cơ hội để mỗi cán bộ, chiến sĩ thấu hiểu hơn tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.

Từ việc tận tình hướng dẫn thân nhân liệt sĩ hoàn thiện hồ sơ, đến trực tiếp đến tận nhà những người cao tuổi hỗ trợ thu nhận thông tin, phối hợp với các ngành rà soát dữ liệu..., mỗi việc làm đều hướng đến mục tiêu giúp những gia đình có thêm cơ hội tìm lại thông tin về người thân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, trọng dân và hết lòng vì Nhân dân được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Trong hành trình ấy, khoa học và công nghệ mang đến những phương thức mới để kết nối hiện tại với quá khứ. Công nghệ ADN giúp xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với độ chính xác cao, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình. Sự kết hợp giữa nghĩa tình, trách nhiệm và thành tựu khoa học hiện đại đã tạo thêm cơ hội thực hiện một công việc mà nhiều gia đình đã chờ đợi suốt nhiều thập niên.

Từ thực tiễn đó, tôi càng cảm nhận rõ ý nghĩa của phong trào thi đua “3 nhất” do Công an tỉnh Vĩnh Long phát động. Nếu “Kỷ luật nhất” là nền tảng để hoàn thành nhiệm vụ, “Trung thành nhất” là phẩm chất cốt lõi của người chiến sĩ Công an, thì “Gần dân nhất” được thể hiện qua cách mỗi cán bộ, chiến sĩ lắng nghe, chia sẻ và đồng hành cùng Nhân dân.

Với những chiến sĩ trẻ, “Gần dân nhất” không phải điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất đỗi giản dị: kiên nhẫn lắng nghe một câu chuyện, tận tình hướng dẫn một thủ tục, sẻ chia với một mất mát hay chủ động đến với những gia đình còn gặp khó khăn trong việc cung cấp thông tin. Mỗi lời nói ân cần, mỗi cử chỉ tận tâm đều góp phần vun đắp niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an. Và chính niềm tin ấy là động lực để chúng tôi không ngừng nỗ lực trong công việc.

Chiến dịch 500 ngày đêm rồi sẽ khép lại theo kế hoạch, nhưng hành trình tri ân sẽ không dừng lại. Bởi phía sau mỗi phần mộ chưa xác định được danh tính vẫn là một câu chuyện, một gia đình và một niềm mong mỏi. Với thế hệ trẻ, đó cũng là lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình, về trách nhiệm gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và sống xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

HOÀI ĐỨC

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh