Những ngày này, khắp cả nước diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). Tuy quá khứ đã lùi xa nhưng tinh thần “Những ngày tháng Tư lịch sử” luôn được mọi người nhắc nhở nhau, cùng nhau ôn lại những trang sử hào hùng, khắc sâu lòng tự hào dân tộc, biết ơn các thế hệ đi trước đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
| CLB 30/4 tham gia buổi họp mặt kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026). |
Nơi tập hợp các cô, các chị từng tham gia kháng chiến
CLB 30/4 thuộc Hội LHPN tỉnh Trà Vinh (cũ) được thành lập năm 2010 với 30 thành viên là các chị, các cô tham gia các mũi tấn công trong ngày chiến thắng 30/4, các cô tham gia hoạt động cách mạng, nữ cán bộ hưu trí… cư trú khu vực TP Trà Vinh.
CLB thành lập bằng hình thức xã hội hóa nhằm tập hợp các cô, các chị từng tham gia kháng chiến để trao đổi chia sẻ, động viên nhau, cùng nhau ôn lại những ngày khó khăn nhưng oanh liệt, đầy tự hào và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống hào hùng của dân tộc. Từ năm 2012, lãnh đạo Tỉnh ủy quan tâm, hỗ trợ hoạt động của CLB nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, hỗ trợ các cựu chiến binh, ghi nhận những đóng góp của các thành viên CLB, trong đó, nhiều cô đã góp phần làm nên chiến thắng lịch sử mùa Xuân năm 1975.
Hiện CLB có 75 thành viên, năm 2026, CLB tổ chức họp mặt vào ngày 24/4. Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, đại biểu cùng ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân trong tỉnh và cả nước trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng tỉnh nhà, thống nhất đất nước.
Bà Nguyễn Thị Mai Loan- nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm CLB 30/4 cho biết: Hàng năm, CLB duy trì tổ chức họp mặt, về nguồn tại một số điểm di tích lịch sử nhằm ôn lại truyền thống, ý nghĩa ngày 30/4, thăm hỏi thành viên CLB, các đồng chí đại đội trưởng, chính trị viên đại đội từng tham gia chiến dịch 30/4, thương binh tại địa phương CLB về nguồn. Gặp lại đồng đội từng tham gia chiến dịch 30/4, cùng kể nhau nghe những ngày chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng, thấm đẫm tình đồng đội.
Tự hào về ngày thống nhất
Thành viên CLB khẳng định: Mỗi dịp 30/4 đến là hào khí cách mạng dâng tràn trong mỗi chúng ta. Niềm tự hào về chiến thắng oanh liệt, đánh dấu mốc son chói lọi của dân tộc qua bao thế hệ trường kỳ kháng chiến. Trong đó, chiến dịch tổng công kích, tổng khởi nghĩa 30/4/1975 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi lịch sử, xây dựng đất nước hòa bình, thống nhất.
Bà Trần Thanh Hồng- nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh, thành viên CLB 30/4 chia sẻ: “Ngày chiến thắng 30/4, tôi đang ở tù tại Cao Lãnh (Đồng Tháp), nếu không có ngày toàn thắng này, chưa biết số phận tôi ra sao”.
Bà Trần Thanh Hồng từng tham gia phụ trách trinh sát và bảo vệ nữ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Thị Út (Út Tịch) tại Cầu Kè (1966-1968), sau đó tham gia Trung đoàn vận tải 659- Cần Thơ vận chuyển vũ khi bằng đường sông từ biên giới Campuchia và một số tỉnh về cồn Tân Qui (giai đoạn 1971-1974), đến tháng 8/1974 bà và gia đình bị bắt, bị tra tấn nhưng vẫn giữ bí mật cho tổ chức, thực hiện tốt nhiệm vụ. Đến chiều ngày 30/4/1975, bà được ra tù trở về đơn vị cũ tại Cần Thơ. Sau đó về tham gia công tác tại địa phương và tỉnh Trà Vinh đến năm 2003 bà về hưu.
Cùng thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Mai Loan là cán bộ Thị Đoàn Trà Vinh được tăng cường vào khu vực trung tâm làm công tác hợp pháp, vận động quần chúng…
Bà Nguyễn Thị Mai Loan kể về ngày toàn thắng: Thời điểm giải phóng, người dân tập trung rất đông khu vực nội ô Trà Vinh, các con đường đều đông nghẹt người, tôi cảm giác như người ta xô đẩy nhau đi, người đi tìm chồng, tìm con, tìm đồng đội, người phấn khởi đi xem ngày chiến thắng… chứng kiến ngày đó sẽ cảm nhận được hào khí ngày toàn thắng, mốc son lịch sử của dân tộc, đây là thắng lợi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.
Người tham gia trận chiến cảm thấy trong lòng trào dâng niềm tự hào khó tả. Tuy nhiên, cùng với đó là cảm giác xót xa, nghèn nghẹn khi ngay ngày 30/4 có người phải hy sinh, cảm giác rất nao lòng!
Khẳng định lịch sử là cội nguồn của một dân tộc, chiến thắng ngày 30/4/1975 đã làm nên một Việt Nam thống nhất, hòa bình, hùng cường, thịnh vượng như hôm nay. Tin tưởng rằng, với truyền thống yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, ra sức học tập, lao động, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Bài, ảnh: NGỌC XOÀN


