Không khí rộn ràng ngày Tết Quân dân và đón năm mới Chol Chnam Thmay, không chỉ mang đến niềm vui, đầm ấm cho đồng bào Khmer, mà còn góp phần tô thắm tình quân dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
![]() |
Lực lượng tham gia chương trình còn được thu xếp để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân. |
Cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân
Trong 2 ngày 8-9/4, Tết Quân dân và Ngày hội Văn hóa- Thể thao đồng bào Khmer được tổ chức tại xã Trà Côn. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn- Nguyễn Chí Hiếu, sự kiện được tổ chức tại xã Trà Côn- nơi gắn liền với truyền thống đấu tranh cách mạng, một thời gian khổ, khó khăn mà anh dũng, kiên trung, bất khuất đang từng bước đổi mới, phát triển.
“Tết Quân dân được tổ chức vào dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, lễ hội lớn nhất trong năm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cấp ủy Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang đối với Nhân dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa chính quyền, quân, dân và các dân tộc trên địa bàn”- ông Nguyễn Chí Hiếu chia sẻ.
Không chỉ các hoạt động xã hội, lực lượng tham gia còn được “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với nhân dân. Gia đình chú Thạch Biết (ấp Thôn Rôn) chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, nguyên liệu tổ chức gói bánh tét cộng đồng. Những nồi bánh tét nghi ngút khói, tiếng cười nói giòn tan, tạo không khí sum vầy, ấm cúng. Xế chiều, công đoạn gói bánh hoàn thành, cô Thạch Thị Bớt- vợ chú Thạch Biết cười tươi: “Năm nay đón Tết rất vui, cả nhà cùng nhau dọn dẹp sân phướn, chuẩn bị bếp, củi để mọi người đến gói bánh, ăn cơm cùng nhau vui lắm!”
Bà Nguyễn Thị Trắc Lin- Chủ tịch Hội LHPN huyện Trà Ôn cho biết: “Đông đảo chị em phụ nữ cùng bà con Trà Côn gói 450 đòn bánh tét. Có người thức từ 3-4 giờ sáng để chuẩn bị nhưng ai cũng vui vẻ, vừa gói bánh vừa hỏi han nhau. Những đòn bánh sẽ được chia nhau cùng ăn, cùng đón Tết”.
Ấm tình quân dân
Trong 2 ngày diễn ra, nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, góp phần san sẻ khó khăn với người dân địa phương. Chính quyền cũng tổ chức thăm, tặng quà Chùa Mới; thăm 40 gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo; tặng 30 suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học dân tộc Khmer; thi đấu bóng đá, bóng chuyền cùng các trò chơi dân gian...
Đến tham gia “Phiên chợ 0 đồng”, 300 hộ khó khăn được cấp phiếu mua hàng. Chị Kim Đẹp (ấp Ngãi Lộ A) phấn khởi: “Phiếu mua hàng trị giá 350 ngàn đồng nên tui cùng bà con mua rất nhiều đồ để chuẩn bị ăn tết”.
Tuyến đường ấp Ngãi Lộ A- Thôn Rôn chừng 1,5km vừa được lắp đèn với kinh phí 100 triệu đồng, trong đó có 60 triệu đồng là sự chung tay đóng góp của bà con địa phương. “Bà con phấn khởi dữ lắm, con đường có đông học sinh, người dân qua lại buôn bán thuận tiện hơn, an toàn hơn khi lưu thông vào ban đêm.”- cô Thạch Thị Bớt chia sẻ.
![]() |
“Phiên chợ 0 đồng” hỗ trợ 300 suất quà cho hộ nghèo. |
Đón lãnh đạo huyện và lực lượng vũ trang đến thăm nhà, ông Thạch Rem, ấp Ngãi Lộ A không giấu được niềm vui, nói: “Chú bộ đội, dân quân về đây cùng ăn, cùng ở, cùng làm vui lắm. Các chú trò chuyện, phụ dọn sửa nhà, phụ nấu nướng giống như anh em trong nhà vậy đó”.
Tết Quân dân trở thành nét văn hóa độc đáo. Mỗi hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và sự đồng thuận, ủng hộ nhiệt tình của Nhân dân việc xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội. Để từ đó, người dân thấy được chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, tích cực cùng nhau tham gia xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Bài, ảnh: QUYÊN- THÚY
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin