Theo nhịp đua bò ở Chùa Rô

14:18, 14/09/2026

Hội đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang) không đơn thuần là một cuộc tranh tài, mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu và cùng nhau gìn giữ nét văn hóa truyền thống đã gắn bó với đời sống cộng đồng Khmer Nam Bộ.

Mỗi độ mùa hội về, cánh đồng trước Chùa Rô lại rộn ràng tiếng người. Trên sân ruộng ngập nước, những đôi bò nối nhau bước vào đường đua, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc, nơi truyền thống được gìn giữ qua niềm vui và sự gắn kết cộng đồng.

Hội đua năm nay quy tụ 32 đôi bò xuất sắc, đại diện cho các địa phương trong khu vực tham gia tranh tài. Các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn những đôi bò xuất sắc nhất vào vòng chung kết.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long có mặt tại Hội đua bò Chùa Rô, ghi lại những khoảnh khắc sôi động, vui tươi và đầy cảm xúc trên đường đua.

Buộc khăn rằn lên đôi bò để chuẩn bị vào cuộc đua - một nét đẹp thường thấy trong các cuộc đua bò.
Buộc khăn rằn lên đôi bò để chuẩn bị vào cuộc đua - một nét đẹp thường thấy trong các cuộc đua bò.
 Ân cần “dặn dò” đôi bò trước giờ thi đấu.
Ân cần “dặn dò” đôi bò trước giờ thi đấu.
 “Bàn” chút chiến thuật trước giờ thi đấu.
“Bàn” chút chiến thuật trước giờ thi đấu.
Đôi bò đua soi bóng nước.
Đôi bò đua soi bóng nước.
 “Rớt nài”.
“Rớt nài”.
Một phút thư giãn sau cuộc đua.
Một phút thư giãn sau cuộc đua.
“Bứt phá”.
“Bứt phá”.
“Về đích”.
“Về đích”.

KHÁNH DUY (thực hiện)

Các tin khác