Vui đất trời vào xuân

Cập nhật, 08:52, Thứ Năm, 19/01/2023 (GMT+7)

 

Người dân ấp Tân Thuận treo cờ Tổ quốc dọc ĐT901.
Người dân ấp Tân Thuận treo cờ Tổ quốc dọc ĐT901.

Không khí Tết đã tràn ngập khắp phố phường, ngõ xóm, thôn quê. Trong tiếng trống lân tưng bừng rộn rã, nhà nhà đã bày mâm ngũ quả cúng gia tiên, đặt những chậu hoa vạn thọ, cây mai bung biêng nụ biếc trước sân nhà. Nông dân vui mùa nông sản Tết được giá cao, khởi đầu cho một năm mới cầu mong mưa thuận gió hòa, gia đình viên mãn, đón Tết đủ đầy, đầm ấm, an yên.

 
Du xuân miệt vườn 
 
Không cần đi đâu xa, kế hoạch cho một chuyến du xuân miệt vườn “vòng vòng Vĩnh Long mình” cũng đầy bất ngờ. Những ngày giáp Tết, QL53 đoạn qua xã Hòa Thạnh (Tam Bình), Tân Long Hội (Mang Thít) ngập tràn sắc hoa. Từ nhiều năm qua, các hộ dân đã trồng các loại hoa kiểng Tết và dựng bảng “bán bông” ngay tại nhà cho khách xa gần. Và nhiều bạn trẻ yêu thích còn rỉ tai “check in”, tới “xóm bông” chụp hình Tết thật vui vẻ. 
 
Mùa Tết, ngày càng nhiều người dân tận dụng khoảnh sân, mảnh vườn nhỏ trồng hoa kiểng vừa tạo cảnh sắc tươi mới cho vùng nông thôn vừa có thêm thu nhập. Tuyến ĐT901 qua các xã Xuân Hiệp, Hòa Bình (Trà Ôn) khiến khách đi qua phải trầm trồ vì cảnh sắc miền quê đẹp quá, hoa cúc, vạn thọ, hướng dương… khoe sắc rực rỡ trên nền ruộng lúa xanh. 
 
Cái tiệm “bán đủ thứ” trái cây, vạn thọ của chị Loan ở ấp Ngãi Hòa (xã Hòa Bình) mộc mạc mà duyên dáng dưới tán cây xoài đang trổ hoa, khách ghé mượn cảnh chụp hình kêu mãi “chủ nhà ơi” lúc lâu mới thấy chị chạy ra bán hàng.
Tiệm “bán đủ thứ” dễ thương của chị Loan.
Tiệm “bán đủ thứ” dễ thương của chị Loan.
 
Chị Loan vội cân vú sữa nhà trồng vừa xởi lởi: “Tết nhứt bận túi bụi. Thư thư tui mới chạy ra sau nhà tắm bò, cho heo gà ăn. Ông xã cũng chạy ruộng hái dưa mướn không ngơi tay”. Khoảnh sân của chị Tết này trồng gần 600 chậu vạn thọ, bà con xung quanh đã đặt mua gần hết, “nhờ bông, tui có tiền mua bánh mứt Tết, quần áo mới cho tụi nhỏ” - chị Loan vui ra mặt. 
 
Trong khi đó, không khí Tết cũng thật xôm tụ ở quán nước của chú mười Đức ở ấp Ngã Phú, xã Hiếu Nhơn (huyện Vũng Liêm) bởi sắc vạn thọ và nhạc xuân vang lên tưng bừng. Ngày thường bán cơm, hủ tiếu, gần Tết chú đem vạn thọ trồng ngoài vườn cho bà con xung quanh đến lựa chọn.
Tiệm hoa vui vẻ của gia đình chú mười Đức.
Tiệm hoa vui vẻ của gia đình chú mười Đức.
Nhờ kinh nghiệm trồng hoa gần chục năm mà hoa của chú được khách tấm tắc khen “bông bự, nở đều”. 25 Tết, gần ngàn chậu hoa bán hơn phân nửa, còn lại đã có người đặt mua. Khách ghé uống nước còn được chú dắt ra vườn “coi bông”, khoe mấy liếp rau thơm “thím bây trồng xanh um” và nói bao là chuyện cây cam, trái dừa… Nghe bắt mê, mà cảm nhận được cả cái tình người quê hồn hậu. 
 

Khắp đường quê màu hoa, màu lá đã lên màu rất Tết. Sáng 24 tháng Chạp đoạn ĐT901 qua ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình (huyện Trà Ôn) cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Chú Bùi Văn Trường - Phó Bí thư Chi bộ ấp, cho biết dọc các tuyến đường của ấp được treo cờ Tổ quốc mừng Đảng mừng Xuân thật vui tươi. Hầu hết các hộ dân trong ấp đều lên vườn trồng cam, kinh tế ổn định nên Tết này “Xuân ấm khắp mọi nhà”. 

 
Dưa, bưởi được mùa vui… như Tết 
 
Theo Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện Bình Tân, vụ dưa hấu Tết này nông dân toàn huyện xuống giống khoảng 400ha. Tại xã Tân Hưng (huyện Bình Tân), nông dân đang tất bật thu hoạch dưa hấu để đem ra chợ Tết.
 
Vụ Tết này, toàn xã xuống giống 355ha, trong đó có 175ha dưa chưng. Hiện giá dưa hấu tại ruộng từ 20 - 30 triệu đồng/công, sau khi trừ chi phí nông dân còn lời 8 - 15 triệu đồng. Vừa thu hoạch xong 2 công dưa hấu, chú Huỳnh Văn Tân (xã Tân Hưng) phấn khởi nói: “Năm nay nhờ mưa thuận gió hòa, năng suất dưa cao hơn năm trước, ít sâu bệnh, trái cũng đạt chất lượng, đẹp hơn.
 
Bán được giá cao, có thu nhập khá để ăn Tết”. Ông Lê Văn Khoa - Chủ tịch UBND xã Tân Hưng, cho hay: Nông dân trồng dưa hấu năm nay được mùa, bán được giá, rất phấn khởi. Trong đó, dưa ăn bán tại ruộng khoảng 20 triệu đồng/công, còn dưa chưng từ 30 triệu đồng/công. 
 
Đem dưa lưới, dưa lê đi tiêu thụ chợ Tết mấy ngày nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Giám đốc HTX Mekong Green (xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh), cho hay: Trồng dưa theo hướng công nghệ cao, khép kín nên năng suất, chất lượng đảm bảo, bán được giá hơn. HTX cũng chú trọng các khâu từ thu hái, sơ chế, vận chuyển bằng hệ thống xe chuyên dụng nhằm bảo đảm sản phẩm sạch đến tận tay người tiêu dùng. Vụ Tết này, HTX dự kiến cung ứng cho thị trường khoảng 10 tấn dưa. 
 
Bên cạnh dưa hấu, nông dân trồng bưởi cũng vui như Tết. Có hơn 2 tấn bưởi đang chờ thương lái cắt đem đi chợ Tết, chú Nguyễn Văn Nhị (xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh), cho hay: Năm nay nhờ chăm sóc tốt nên bưởi cho trái đẹp, tròn, đều. Giá bưởi thời điểm này cũng cao hơn ngày thường. Có hơn 1 công bưởi da xanh đang thu hoạch để bán chợ Tết, cô Nguyễn Thị Hạnh (TT Cái Nhum, Mang Thít) cũng chia sẻ: Nhờ chăm chút nên bưởi năm nay đẹp, chất lượng. Hiện bưởi da xanh bán lẻ chưng Tết loại 1 có cuống, lá từ 48.000 - 55.000 đ/kg. 
Nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa chăm chút từng trái bưởi phục vụ Tết.
Nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở xã Mỹ Hòa chăm chút từng trái bưởi phục vụ Tết.
 
“Rinh” Tết về nhà 
 
Vừa ra chợ hoa rinh 3 cặp cúc pha lê với giá 320.000 đ/cặp về nhà, chị Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (Phường 4, TP Vĩnh Long) cho biết, ra chợ mua hoa về chưng cho vui cửa vui nhà ngày Tết. Chị Lê Kim Thùy (Phường 2, TP Vĩnh Long) thì chia sẻ, đã “lên kế hoạch dọn nhà tươm tất và lên ý tưởng trong đầu về vườn hoa nhỏ xinh cho khuôn viên nhà tươi mới hơn”.
 
Hơn 8.700 chậu hoa cúc vàng, vạn thọ, mào gà, cúc lá nhám, mâm xôi, vạn thọ nhung… được các công nhân thuộc Xí nghiệp Công viên cây xanh (Công ty CP Công trình công cộng Vĩnh Long) khẩn trương sắp đặt tại các vòng xoay, tiểu đảo, dải phân cách thuộc các tuyến đường của TP Vĩnh Long trong 2 ngày 26 và 27 tháng Chạp.
 
Tại các “điểm nhấn” cửa ngõ vào thành phố như cổng chào ở Tân Ngãi, Ngã ba đồng quê (Phường 4) và các vòng xoay, tiểu đảo… đã được hoàn thành việc bố trí, sắp xếp hoa lá màu. Các cây cầu quanh thành phố cũng được trang trí những chậu hoa cúc, vạn thọ rực rỡ. Để đảm bảo cho hoa luôn tươi màu suốt Tết, công ty cũng cắt cử nhân viên trực tưới và chăm sóc cho hoa. 
Những chuyến phà về quê mang theo náo nức mùa xuân. Ảnh: THẢO TIÊN
Những chuyến phà về quê mang theo náo nức mùa xuân. Ảnh: THẢO TIÊN
Trong tiếng trống lân rộn ràng, anh Nguyễn Đình Đô - Đội trưởng Đội lân Hào Nhựt (Phường 1, TP Vĩnh Long) cho biết, từ 11 - 28 tháng Chạp đội lân đã tập dợt xuyên suốt để chuẩn bị cho Tết. Hiện khách đã đặt lịch biểu diễn rải từ mùng 1 - 9 tháng Giêng.
 
Tùy khách chọn các gói như 2 lân, nhiều lân, trống hội (song hỷ, tứ quý hưng long, ngũ phúc lâm môn, lộc phát tài, trống khai xuân…) mà thời gian biểu diễn ở từng show khác nhau, tầm 1 - 1,5 tiếng.
 
Toàn đội Hào Nhựt hiện có khoảng 30 người với 21 chú lân, 2 chú rồng và 8 trống. Tuy nhiên, anh Đô vui vẻ cho hay, rất nhiều khách “tới phút thứ 90” mới gọi đội đến biểu diễn nên lịch biểu diễn ngày Tết còn tăng lên. Có ngày đi 5 - 6 show nên từ sáng đến tối. Có khi “kẹt show” đi không xuể, phải nhờ thêm đội khác hỗ trợ.
 
   Bài, ảnh: T.PHƯỚC - T.HIỀN - N.KHANG