Cửa hàng kinh doanh bạc cao cấp của anh Tài ở Long Xuyên (An Giang) cung ứng hàng cho các tiệm kinh doanh trang sức bạc, mà theo anh “tỉnh nào ở ĐBSCL cũng có đại lý”. Những chiếc vòng, nhẫn, dây chuyền lóng lánh ánh bạc giá chỉ chừng trăm ngàn đồng luôn là lựa chọn cho rất nhiều khách hàng, đặc biệt giới trẻ.
Cửa hàng kinh doanh bạc cao cấp của anh Tài ở Long Xuyên (An Giang) cung ứng hàng cho các tiệm kinh doanh trang sức bạc, mà theo anh “tỉnh nào ở ĐBSCL cũng có đại lý”. Những chiếc vòng, nhẫn, dây chuyền lóng lánh ánh bạc giá chỉ chừng trăm ngàn đồng luôn là lựa chọn cho rất nhiều khách hàng, đặc biệt giới trẻ.
Nhưng năm nay, “đi chợ nào cũng nghe than bán chậm, tầm này năm ngoái bỏ hàng không kịp” và anh đúc kết “kinh tế khó khăn, nên nhiều người bớt chưng diện một tí”. Với lý do này, để hỗ trợ đại lý bán lẻ anh phải cho họ gối đầu chứ không thể giao hàng nhận tiền tươi ngay như trước.
Đại diện một thương hiệu chè, cà phê Lâm Đồng khu vực ĐBSCL, cho biết năm nay giới thiệu ra thị trường nhiều mẫu bao bì mới. Thay cho hộp thiếc, các tông là những vỏ hộp bằng gỗ sang trọng, như hộp đựng trà gỗ thông, hộp đựng cà phê cách điệu chiếc thùng gỗ ủ rượu nho truyền thống tinh tế… Ông cho rằng muốn đem đến “món lạ” cho thị trường, tuy vậy “chất” bên trong mới quan trọng hơn, mà giá cả “bình dân mới được”. Và đành chấp nhận ký gửi “bán hết hàng mới thu tiền”…
Đến thời điểm này, thị trường tết vẫn “rất hồi hộp”, người bán hàng lâu năm vẫn không dám dự đoán về sức mua nhưng đều đồng ý rằng người tiêu dùng mùa tết năm nay thực chất hơn. Người ta ít ghé vào những tiệm bạc, đồng hồ, đồ trang trí tết… mà “đi thẳng” tới chai nước mắm, dầu ăn, bịch gạo, bịch đường, sạp thịt heo… những thứ “tết nhứt phải có”.
Khi nào rủng rỉnh tiền hơn, hoặc con cái đi làm ở thành phố đem tiền về, cận tết mới vội vã chạy ra chợ mua đôi dép, cái áo, cái quần mới. Quà tặng cũng thực chất vừa đẹp- ngon, phải “rẻ rẻ” thay vì chọn hàng ngoại giá đắt, người ta chọn hàng Việt.
Bido2_40.com
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin