Thơ

Thương lắm miền Trung

Cập nhật, 00:30, Thứ Hai, 17/10/2022 (GMT+7)

TUYẾT TRINH

Trời đất ầm ào thét gào trong mưa bão

Gió từ đâu - lốc xoáy - nước dâng cao

Đau xé lòng nức nở tiếng thét gào

Miền Trung đấy chưa khi nào yên ả!

 

Chống chọi quay cuồng bà con luôn vật vã

Lúa gà khoai gia súc đã trôi xa

Đau lắm quê mình chua xót những ngày qua

Còn đâu nữa mái nhà - chiều ấm khói

 

Thương biết mấy bao người trong cơn đói

Của cải trong nhà theo con nước trôi xa

Đang cần lắm từng miếng cơm lót dạ

Cho đỡ lòng khi cơn bão đi qua

 

Ơi những người mang tâm hảo gần xa

Hãy thương lấy cảnh đời bất hạnh

Cho ấm lòng người không còn cô quạnh

Miền Trung mình đói lạnh sẽ rời xa