Thơ

Hãy bắt đầu cho một ngày mới

Cập nhật, 10:37, Chủ Nhật, 24/04/2022 (GMT+7)

TRẦN THÀNH NGHĨA

Đừng gậm nhấm nỗi buồn vào buổi sáng

Khi giọt cà phê chưa tan trên đầu lưỡi

Vị đắng cuộc đời khác vị đắng giọt cà phê

Không dễ manh nha và tan biến...

 

Vào một buổi sáng bình minh

Hãy trải lòng nghe chim hót

Và ngắm những giọt sương tan

Có những thứ tồn tại như chưa hề tồn tại!

 

Một ngày mới, hãy để những nỗi buồn ngủ yên

Đừng khơi dậy, chúng sẽ bùng cháy

Thiêu rụi suy nghĩ ta trong ngày mới

Hãy đi qua phiền muộn...

 

Một ngày mới bắt đầu

Cùng ánh nắng ban mai...