Mẹ ơi ! lúa đã vào đòng
Cánh đồng gió lạnh- bên dòng sông quê
Một đời cặm cụi nón mê
Gồng gồng gánh gánh- đi về sớm trưa
Chẳng ngại nắng- không quản mưa
NGUYỄN ANH ĐÀO
Mẹ ơi ! lúa đã vào đòng
Cánh đồng gió lạnh- bên dòng sông quê
Một đời cặm cụi nón mê
Gồng gồng gánh gánh- đi về sớm trưa
Chẳng ngại nắng- không quản mưa
Cấy cày, chăm bón- tóc thưa một đời
Gió mưa là việc của trời
Mẹ chăm cây lúa- hát lời hoan ca
Đời mẹ là một bài ca
Hát cùng cây lúa...dâng hoa cho đời ...
![[Infographic] 18 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Vĩnh Long](/file/e7837c027f6ecd14017ffa4e5f2a0e34/032026/page_20260321183343.jpg?width=300&height=-&type=resize)

Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin