Thơ

Con biết mẹ thương... mái tóc con dài

Cập nhật, 19:40, Chủ Nhật, 06/03/2022 (GMT+7)

 

LÊ ANH PHONG

Con biết, mẹ thương… mái tóc con dài

Từng chi chút qua đẹn sài, lở chốc

Nhưng mẹ ơi

Vào cao trào chống dịch

Xin mẹ cho con hớt tóc để lên đường.

Em biết, anh thương… mái tóc em dài

Thơm hương bưởi, hương nhài, bồ kết

Nhưng anh ơi

Lên tuyến đầu chống dịch

Em xin anh cắt tóc để lên đường.

Bao bệnh nhân

Đang thoi thóp trên giường

Bao cảnh huống gian nan

Trong các “khu cách ly dập dịch”

Để gọn gàng trong áo quần bảo hộ

Lẽ nào em lưu luyến mái tóc dài?

Chống dịch phen này

Rất quyết liệt, dẻo dai

(Bao bác sĩ, nhân viên

Mặc kín bưng như rô bốt)

Đành tóc ngắn cho gọn gàng, không vướng vít

Em lao vào trận chiến lắm cam go!

Thương lắm “cái răng, cái tóc”

Mẹ cho!...