Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp Phước Lợi, xã Phú Quới, có một gia đình 4 người trong đó có 3 người bệnh, đang nương tựa vào nhau sống qua ngày với nỗi lo thường trực về bệnh tật và tiền bạc.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Điệp và con trai Nguyễn Ty Na. |
Gia đình bà Nguyễn Thị Điệp (SN 1963) đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự sẻ chia của cộng đồng. Trong đó, con trai lớn Nguyễn Ty Na (SN 1998), được BVĐK Trung ương Cần Thơ chẩn đoán suy tim EF giảm do bệnh cơ tim giãn, kèm theo viêm phổi và nhiều bệnh lý liên quan. Đây là dạng suy tim nặng, mạn tính, tim giãn lớn, khả năng bơm máu suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ biến chứng và tử vong cao.
Từ năm 2021 đến nay, Ty Na liên tục nhập viện, mỗi đợt điều trị kéo dài hàng tháng. “Không biết nó phát bệnh hồi nào, tới lúc mệt quá mới đưa đi thì bác sĩ nói tim suy nặng lắm rồi”, bà Điệp nghẹn ngào kể. Hiện nay, Ty Na chỉ có thể điều trị nội khoa để duy trì sự sống, phải uống thuốc trợ tim đều đặn và tái khám liên tục. Theo tư vấn của bác sĩ, ghép tim là hướng điều trị cuối cùng, song chi phí có thể lên đến 170-200 triệu đồng, chưa kể phải chờ được nguồn tim hiến phù hợp. Với gia đình không đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định, số tiền ấy là điều gần như không thể.
Bản thân bà Điệp cũng đang mang trong mình nhiều bệnh mạn tính. Bệnh viện chẩn đoán đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, kèm theo viêm phổi, phế quản cấp. Đây là những bệnh lý nguy hiểm ở người lớn tuổi, cần điều trị lâu dài, phụ thuộc thuốc. “Từ 53kg, cân nặng của tui chỉ còn khoảng 44kg, sức khỏe suy kiệt thấy rõ. Hồi còn khỏe tôi đi mần cỏ, làm thuê ngày được 200 ngàn đồng. Giờ bệnh rồi đâu còn sức làm nữa”, bà Điệp nói.
Mới đây, chồng bà Điệp- ông Nguyễn Văn Hạnh (SN 1962) phát hiện bị bệnh lao đang cách ly và uống thuốc điều trị tại nhà. Hiện tại, cô con gái út Nguyễn Thị Mỹ Ly đi may công nghiệp, thu nhập bấp bênh, là nguồn thu hiếm hoi nuôi cả nhà.
Nhiều năm chạy chữa khiến gia đình rơi vào cảnh nợ nần. “Nợ ngân hàng chính sách hơn chục triệu, nợ ngoài hơn 110 triệu”, bà Điệp thở dài. Dù có BHYT, nhưng chi phí điều trị kéo dài vẫn vượt quá khả năng xoay xở.
Ông Phạm Văn Sơn- Trưởng ấp Phước Lợi xác nhận: “Trước đây, cuộc sống gia đình bà Điệp tạm ổn, nhưng mấy năm nay 3 người trong gia đình bị bệnh. Hoàn cảnh hiện nay thật sự rất khó khăn”.
Ước mong lớn nhất của Nguyễn Ty Na: “Chỉ mong còn sức sống, có tiền chữa bệnh, rồi sau này nếu khỏe lại được thì đi làm. Chứ bệnh hoài, không tiền, khổ lắm”.
Bạn đọc, nhà hảo tâm xin chung tay giúp đỡ gia đình bà Điệp. Mọi chi tiết xin liên hệ bà Nguyễn Thị Điệp, ấp Phước Lợi, xã Phú Quới. Có thể gửi mục “Địa chỉ nhân đạo Báo Vĩnh Long”, Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thái Bường, phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 02706.250.555.
Hoặc qua tài khoản: Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long. Số tài khoản: 110.603.724.866 tại Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: CAO HUYỀN



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin