Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (SN 1965), ở Ấp 6 (xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình) bị sỏi mật, sỏi thận, cườm mắt... cùng nhiều bệnh khác. Đầu năm 2025, nhà bà Mai bị cháy rụi hoàn toàn, hiện đang ở nhờ trên đất người thân, không chồng con, sức khỏe kém, không thể đi làm kiếm sống, đang rất cần sự giúp đỡ.
![]() |
Nằm trên võng thở từng hơi khá yếu ớt, tay chân tái xanh, bà Mai kể: Trước đây, bà làm nghề giúp việc nhà. Từ khi phát bệnh nặng, bà đã dùng hết tiền dành dụm, cùng số tiền hỗ trợ của người thân đi điều trị u xơ tử cung (mổ cắt bỏ tử cung và buồng trứng), trị nhiễm giun đường ruột (cắt bỏ khúc ruột). Tổng chi phí khoảng 32 triệu đồng.
Qua nhiều đợt bệnh, mượn người thân xoay tới xoay lui. Bây giờ, bà Mai không còn nhớ nổi mình đã thiếu người thân bao nhiêu, chỉ nhớ vừa rồi bà mượn 1,4 triệu đồng đi mổ cườm khô ở mắt trái và hiện... “nhìn vẫn chưa thấy rõ”. Bác sĩ kê cho bà 2 chai thuốc nhỏ mắt về nhỏ và chỉ định “khi nhỏ hết thuốc sẽ mổ mắt phải”.
Hàng ngày, bà Mai uống thuốc điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp… Vừa qua, thấy trong người khó chịu, ăn ngủ không được và sốt nóng, bà đến khám bệnh ở Trung tâm Y tế huyện Tam Bình, bác sĩ bảo cần phải nhập viện điều trị vì đường cao, huyết áp cao... nhưng do trong túi chỉ có 100.000đ, bà phải xin về vì không đủ tiền để nằm viện điều trị.
Trước đó, bà Mai có đi khám bệnh và được chẩn đoán bệnh sỏi thận, sỏi mật (9mm). Bác sĩ chỉ định nhập viện điều trị, cần phải mổ sỏi mật sớm, vì có nguy cơ gây ra biến chứng. Biết hoàn cảnh khó khăn của bà, một số nhà hảo tâm hỗ trợ bà tiền đi phẫu thuật điều trị, nhưng chưa kịp đi thì căn nhà lá xập xệ của bà bị hỏa hoạn, mọi thứ đều bị cháy hoàn toàn.
Hay tin nhà bà Mai bị cháy, lãnh đạo huyện Tam Bình và xã Hòa Hiệp đã kịp thời đến động viên và hỗ trợ cho bà số tiền để cất nhà. Trong đó, tận dụng vách nhà của người cháu để tiết kiệm chi phí. Người cháu cũng đồng ý cho bà ở nhờ trên đất đến cuối đời. Biết hoàn cảnh khó khăn của bà Mai, chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm cũng quan tâm hỗ trợ, nhưng chỉ giúp bà trang trải ăn uống, chứ không đủ để điều trị bệnh.
Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ, liên hệ địa chỉ bà Nguyễn Thị Tuyết Mai (ở Ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình).
Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 7300844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.
Bài, ảnh: TUYẾT XUÂN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin