Mang dị tật gù lưng từ khi chào đời, chị Trần Thị Phỉ (ngụ ấp Vinh Huê, xã Chợ Lách) đã phải đối mặt với nhiều khó khăn ngay từ thuở nhỏ. Cơ thể thường xuyên đau nhức, việc đi lại và lao động đều vất vả, nhưng người phụ nữ ấy vẫn ngày ngày tỉ mỉ kết từng hạt cườm, chắt chiu từng đồng tiền công để chăm lo cho mẹ già đã 95 tuổi.
![]() |
| Thần Tài, Thổ Địa và Vợ Thổ Địa Vĩnh Long với màn hiểu lầm không thể “trùng hợp” hơn. |
Câu chuyện được mở đầu bằng một tình huống dở khóc dở cười. Sau khi giải quyết xong đống giấy tờ tồn đọng trong phủ, Thần Tài (diễn viên Đình Toàn) vui vẻ lấy túi ngọc trai được Thần May Vá tặng ra ngắm. Nào ngờ, tìm mãi vẫn không thấy túi ngọc đâu! Nhớ lại buổi sáng Thổ Địa (diễn viên Lê Nam) từng ghé phủ với vẻ mặt đáng ngờ, lại phát hiện những hạt lấp lánh rơi dọc đường đến miếu Thổ Địa, Thần Tài lập tức nghi ngờ người bạn lâu năm đã lấy trộm báu vật của mình.
![]() |
| Bà Lê Thị Nhàn - mẹ chị Phỉ năm nay đã 95 tuổi, bà vẫn canh cánh nỗi lo một ngày mình mất đi sẽ để lại đứa con gái tật nguyền một mình. |
Lần theo dấu vết, Thần Tài bắt gặp Vợ Thổ Địa (diễn viên Trang Tuyền) đang lúi húi nhặt những hạt cườm rơi vãi. Vừa nhìn thấy hạt cuối cùng, cả hai lập tức tranh giành, ai cũng khăng khăng đó là của mình. Đúng lúc ấy, Thổ Địa xuất hiện, trên người cũng lấp lánh những hạt ngọc rơi ra, khiến mọi chuyện càng thêm rối ren. Vợ Thổ Địa nghi chồng trộm ngọc của Thần Tài, còn Thần Tài nhất quyết đòi bạn đền túi ngọc đã mất. Giữa lúc bị cả hai kéo qua kéo lại tra hỏi, Thổ Địa bất ngờ ngã vào người Thần Tài, vô tình để lộ chiếc túi vẫn được giắt ngay bên thắt lưng. Hóa ra, người bị nghi ngờ nhiều nhất lại chẳng hề lấy trộm thứ gì! Biết mình trách oan bạn, Thần Tài và Vợ Thổ Địa đành ngượng ngùng tìm cách xin lỗi.
Dù vậy, Thổ Địa vẫn chưa nguôi giận. Chỉ khi biết túi ngọc được Thần May Vá tặng nhằm hỗ trợ những người làm nghề may vá, thêu thùa, kết cườm, Thổ Địa mới nhắc đến bộ hồ sơ đã gửi lên phủ từ sáng. Đằng sau màn hiểu lầm đó là câu chuyện về chị Trần Thị Phỉ - người phụ nữ mang tấm lưng gù từ thuở lọt lòng, ngày ngày cần mẫn với nghề kết cườm để kiếm sống và chăm sóc mẹ già 95 tuổi. Thấu hiểu hoàn cảnh của chị, Thần Tài quyết định tìm cách hỗ trợ để chị có thêm điều kiện phát triển công việc, cải thiện cuộc sống và chăm lo cho mẹ.
Chị Phỉ là người con thứ 9 trong gia đình có đến 12 anh chị em. Chị mang dị tật gù lưng bẩm sinh, cột sống bị chèn ép khiến đôi chân yếu và việc đi lại vô cùng khó khăn. Dẫu vậy, chị vẫn cố gắng vượt qua những con đường đất gập ghềnh để đến trường. Nhưng khi vừa học hết lớp 5, trường ngày một xa nhà, kinh tế gia đình lại thiếu thốn, chị đành gác lại ước mơ học tập. Đến khi cha qua đời, các anh chị em lần lượt lập gia đình và ra riêng. Chị Phỉ ở cùng mẹ. Mẹ ngày một già yếu, chị nhận cạo hạt điều tại nhà để kiếm thêm thu nhập tự nuôi sống bản thân và lo cho mẹ già.
![]() |
| Hàng ngày chị Phỉ chăm chỉ ngồi thêu, kết hạt cườm để kiếm thu nhập lo cho mẹ già. |
Năm 39 tuổi, nhờ em gái giới thiệu, chị có cơ hội học nghề thêu tại nhà thờ Long Thới. Sau gần 4 tháng kiên trì học hỏi, chị đã thành thạo nghề thêu. Công việc này giúp chị có thêm thu nhập và mang đến niềm vui được lao động bằng chính sức lực của mình. Thế nhưng, sau khoảng 10 năm gắn bó, xưởng thêu giải thể. Chị chuyển sang học nghề kết cườm từ một người cháu họ. Đến nay, chị đã có 5 năm gắn bó với nghề. Mỗi chiếc áo được kết cườm tỉ mỉ phải mất từ 3-4 ngày mới hoàn thành, nhưng tiền công chỉ khoảng 30.000 đến 40.000 đồng. Số tiền chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra, nhưng với chị Phỉ, được làm việc đã là một niềm vui. Bởi từng đồng tiền kiếm được đều có thể góp thêm vào bữa cơm hàng ngày và những thang thuốc cho mẹ.
Bước sang tuổi 95, bà Lê Thị Nhàn - mẹ của chị Phỉ mắc bệnh cao huyết áp và đau khớp, phải uống thuốc thường xuyên. Mỗi tháng, riêng tiền thuốc cao huyết áp đã khoảng 300.000 đồng. Khoản trợ cấp 750.000 đồng của chị Phỉ cùng 500.000 đồng của mẹ phải dành dụm để trang trải sinh hoạt và thuốc thang. Cuộc sống vốn đã khó khăn, điều khiến người ta chạnh lòng hơn cả là chị Phỉ luôn ưu tiên lo thuốc cho mẹ, còn những cơn đau của bản thân thì cố gắng chịu đựng. Chỉ khi đau quá sức, chị mới mua vài liều thuốc giảm đau để uống.
![]() |
| Chị Trần Thị Phỉ chỉ mong cho mẹ luôn khỏe để ở mãi bên mình. |
Ước mơ của chị là có một số vốn để mua thêm hạt cườm với nhiều màu sắc, nhận được nhiều đơn hàng hơn. Hiện tại, nguyên liệu còn thiếu nên chị chưa thể đáp ứng hết nhu cầu của khách. Điều chị mong mỏi là đôi tay còn đủ khéo léo để tiếp tục làm nghề, cơ thể còn đủ sức khỏe để chăm sóc và mỗi tháng có đủ tiền mua thuốc cho me.
Kính mời quý khán giả cùng đón xem câu chuyện nghị lực của chị Trần Thị Phỉ trong chương trình “Thần Tài gõ cửa”, phát sóng lúc 19 giờ 15 phút, Thứ Năm ngày 15/10/2026 trên THVL1 và phát lại lúc 16 giờ 30 phút, Thứ Sáu ngày 16/10/2026 trên THVL2.
THẢO VY





