Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tỉnh luôn quan tâm chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có đồng bào Khmer. Qua đó, thể hiện sự tri ân sâu sắc, lan tỏa nghĩa tình, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười thăm, tặng quà cho bà Thạch Thị Cảnh (mẹ liệt sĩ). |
Ở tuổi 80, bà Thạch Thị Cảnh, mẹ liệt sĩ ở ấp Chông Bát, xã Nhị Trường, lặng lẽ sống bên người thân. Nỗi đau mất con vì độc lập, tự do của Tổ quốc là mất mát không gì bù đắp được. Vượt qua nỗi đau, bà tìm điểm tựa từ tình thân và sự quan tâm, chăm lo của chính quyền địa phương.
Gia đình bà Cảnh hiện canh tác 4 công đất trồng lúa, sản xuất 2 vụ/năm. Công việc đồng áng do con rể là ông Thạch Phi Na đảm trách. Sau khi vợ qua đời, ông Na tiếp tục gánh vác việc gia đình, vừa chăm sóc mẹ vợ tuổi cao, vừa làm hồ kiếm thêm thu nhập. Người con trai ở nhà chăm nom bà Cảnh, cắt cỏ nuôi bò; con gái đi làm phụ giúp kinh tế gia đình. Mỗi người một việc, các thành viên cùng san sẻ trách nhiệm, duy trì sản xuất và chăm lo cuộc sống, để bà Cảnh an hưởng tuổi già bên gia đình.
Cùng với gia đình bà Thạch Thị Cảnh, thương binh 4/4 Thạch So, ấp Là Ca, xã Nhị Trường vẫn mang trên mình những thương tích chiến tranh, dấu ấn không thể phai mờ của một thời bom đạn. Trở về sau chiến tranh, ông tiếp tục lao động, cùng vợ chăm lo gia đình, vun vén cuộc sống.
Theo bà Sanh, hàng tháng ông So được hưởng trợ cấp thương binh khoảng 2,7 triệu đồng. Gia đình còn có 5 công đất sản xuất và nuôi 3 con bò. Các con đi làm tại thành phố, từng bước xây dựng cuộc sống riêng, thỉnh thoảng gửi tiền về hỗ trợ cha mẹ khi cần thiết. Với nguồn thu nhập hiện có, vợ chồng bà cố gắng duy trì sản xuất, trang trải chi tiêu để ổn định cuộc sống.
![]() |
| Đại diện chư tăng, Ban Quản trị chùa Pro Hút, Sư cả Nhật Tường bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo. |
Trong số các gia đình được đoàn đến thăm, hoàn cảnh của thương binh 4/4 Thạch Dương, 76 tuổi, ở ấp Bàu Sen, xã Cầu Ngang, khiến nhiều người trăn trở. Ông bị thương năm 1968 tại chiến trường miền Đông, thuộc tỉnh Gia Định trước đây. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương và ký ức bom đạn vẫn còn in đậm trong cuộc đời ông.
Hiện ông Dương sống một mình, thu nhập chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp thương binh khoảng 2,7 triệu đồng/tháng. “Tôi sống một mình, được bà con nhiệt tình giúp đỡ nên tôi cũng an tâm chuyện ăn uống. Dù tuổi cao, tôi vẫn cố gắng tự lo sinh hoạt, chắt chiu từng khoản chi tiêu, phù hợp với điều kiện của bản thân”, ông Dương chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách Khmer, lãnh đạo tỉnh còn quan tâm đến đời sống của các chư tăng tại cơ sở Phật giáo Nam tông Khmer. Sư cả Nhật Tường, chùa Pro Hút (ấp Mỹ Hòa, xã Cầu Ngang) bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương đối với chư tăng, đồng bào phật tử và gia đình chính sách. Với đồng bào Khmer, ngôi chùa là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, không gian văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ phong tục, tập quán và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Bé Mười ghi nhận những đóng góp của chư tăng, ban quản trị chùa và đồng bào Khmer trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đồng chí mong muốn gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời đề nghị địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, nhất là hộ Khmer còn khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: MỸ NHÂN



