Đa dạng các hoạt động thường niên nhân dịp Ngày Thương binh- Liệt sĩ đã góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng và gia đình chính sách (GĐCS) trên địa bàn tỉnh; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
![]() |
| Đồng chí Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi, tặng quà tri ân gia đình chính sách xã Mỹ Thuận. |
Những ngày tháng 7 nghĩa tình, hành trình tri ân tiếp tục được nối dài với chuỗi những việc làm ý nghĩa, thiết thực. Theo đó, tỉnh tổ chức các hoạt động thăm viếng, dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang; tổ chức đoàn công tác để thăm GĐCS, gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, GĐCS; đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…
Theo chân các đoàn công tác lãnh đạo tỉnh, địa phương đến thăm, tặng quà GĐCS, người có công với cách mạng; chúng tôi cảm nhận sâu sắc nghĩa tình và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc khắc ghi công ơn GĐCS.
Đến với GĐCS, người có công với cách mạng ở xã Mỹ Thuận, Bình Phước, đồng chí Lê Thị Thúy Kiều- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của thương binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Mong các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo; đồng thời tích cực đóng góp ý kiến thiết thực, tham gia các phong trào thi đua, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển”- đồng chí Lê Thị Thúy Kiều bày tỏ.
Gia đình ông Trần Ngọc Đinh- thương binh 71% (ấp Thành Thuận, xã Mỹ Thuận) tràn ngập niềm vui khi đoàn đến thăm hỏi, trao tặng các phần quà chứa đựng tình cảm, sự biết ơn của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với những người đã cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Đinh bày tỏ: “Thời gian qua, chính quyền các cấp luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách cho GĐCS. Mỗi tháng tôi được Nhà nước trợ cấp hơn 6 triệu đồng, ấm lòng lắm”.
Cùng chung niềm cảm động trước sự quan tâm sâu sắc và tình cảm của cấp ủy Đảng, chính quyền, ông Võ Văn Lân (ấp Phước Chí, xã Bình Phước) cho hay: “Tôi rất vui khi lãnh đạo tỉnh, địa phương đến thăm hỏi nhân dịp 27/7. Điều này tiếp thêm niềm vui, tự hào để gia đình chúng tôi tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng”.
Còn tại xã Hòa Bình, “Bữa cơm tri ân” đã được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình tổ chức tại gia đình mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn xã. “Xã Hòa Bình hiện còn 3 mẹ Việt Nam anh hùng còn sống.
Với lòng biết ơn, “Bữa cơm tri ân” không chỉ mang lại niềm vui, sự ấm lòng cho 3 gia đình mẹ Việt Nam anh hùng mà còn là bài học thực tiễn để giáo dục thế hệ trẻ của xã về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm nối tiếp sự nghiệp cách mạng vẻ vang của cha anh”- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Bình Đào Thanh Tuấn chia sẻ.
Việc tri ân công ơn thế hệ đi trước còn được thể hiện qua việc động viên thế hệ trẻ trong GĐCS tự hào tiếp nối truyền thống cách mạng, rèn luyện đạo đức và tích cực lao động sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước.
Đơn cử, Văn phòng UBND tỉnh vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ cho cán bộ, công chức, viên chức là con thương binh, liệt sĩ đang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh. Từ đó, góp phần động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là con GĐCS tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình; giữ gìn phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở từng lĩnh vực công tác.
Không dừng lại ở dịp 27/7, việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công với cách mạng, GĐCS luôn được tỉnh thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Tin rằng, sự quan tâm, chăm lo cho GĐCS, người có công với cách mạng sẽ góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển.
Bài, ảnh: MỘC TRÀ


