Anh Nguyễn Ngọc Tân 20 lần hiến máu

Cập nhật, 22:57, Thứ Sáu, 29/04/2022 (GMT+7)

“Mình còn trẻ, còn khỏe thì ngại gì tham gia hiến máu”- anh Nguyễn Ngọc Tân- Đoàn Thanh niên thị trấn Long Hồ (Long Hồ, ảnh) chia sẻ như thế.

Theo anh Tân, từ khi tham gia công tác Đoàn là anh biết đến phong trào hiến máu tình nguyện đầy tính nhân văn này. Nhớ lần đầu tiên hiến máu, anh vô cùng hồi hộp, không phải vì sợ đau mà sợ không cho máu được. Rồi kể từ lần đầu hiến máu đáng nhớ đó trở đi, mỗi khi có hoạt động là anh liền đăng ký ngay. Tính đến nay, anh đã 20 lần hiến máu, nhưng anh vẫn cho rằng: con số đó còn ít vì có giai đoạn anh bị tai nạn, sức khỏe yếu không đạt yêu cầu để lấy máu.

Anh Tân cho biết: “Tôi sẽ vẫn tiếp tục hiến máu và còn sức khỏe là còn hiến thôi. Bởi, hiến máu có rất nhiều lợi ích. Đó là được biết tình hình sức khỏe hiện tại, được tiếp thêm sự sống cho bệnh nhân và hơn hết là tinh thần sẻ chia đối với cộng đồng”.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ