Mùng 3 Tết thầy

Cập nhật, 18:57, Thứ Hai, 30/01/2017 (GMT+7)

Cứ mỗi độ tết về, nhóm học trò cũ chúng tôi lại hẹn hò nhau đến chúc tết thầy giáo cũ, dạy Toán cấp 2. Tuy mỗi đứa đều hùn lại để mua cho thầy những món quà tết, nhưng trong thâm tâm mỗi đứa đều hiểu, món quà lớn nhất dành cho thầy là sự hiện diện đầy đủ từng đứa học trò, cùng những lời hỏi han, cùng sự trưởng thành của từng người.

Mùng 3 Tết thầy đã trở thành một nét đẹp truyền thống từ xưa đến nay.
Mùng 3 Tết thầy đã trở thành một nét đẹp truyền thống từ xưa đến nay.

Thầy mỗi năm mỗi yếu hơn trước, chúng tôi thì khôn lớn, chững chạc hơn. Tre già măng mọc. Cái vòng tuần hoàn ấy rồi sẽ tiếp diễn và nuôi dưỡng những tình nghĩa học trò, những bài học không chỉ nằm trên con chữ, những câu chuyện không chỉ qua lời nói. Tất cả đều được gói gắm trong tim chúng tôi.

Năm mới tết đến, tôi nguyện chúc cho tất cả thầy cô - những người “lái đò” cao cả, ngày đêm tận tình phục vụ sự nghiệp trồng người, sẽ có được những hạnh phúc và an lạc trong cuộc sống.

Biết ơn lắm những tấm chân tình nhà giáo!

PHẠM HOÀNG NGUYÊN