Cô gái 19 tuổi nhảy từ lầu 7 bệnh viện

Cập nhật, 15:25, Thứ Tư, 29/06/2016 (GMT+7)

Đang chăm cha lâm bệnh, Nguyệt (19 tuổi) bất ngờ nhảy từ tầng 7 Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi - nơi mới xảy ra vụ cha ôm con tự tử tuần trước.

10h ngày 29/6, một cô gái trẻ bất ngờ trèo lan can tầng 7 nhảy lầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi rồi nhảy xuống.

Theo một số nhân chứng, khi mọi người đang ngồi hóng mát thì nghe tiếng động mạnh phát ra từ mái tôn ngang tầng 3. Tại đây, một cô gái trẻ nằm bất động bên vũng máu. Mái tôn móp méo, lõm sâu.

"Mọi người vội hô hoán, hối thúc y, bác sĩ nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu", chị Nguyễn Thị Phương (ngụ huyện Bình Sơn), người đang chăm con ở bệnh viện thuật lại.

Theo các bác sĩ, cô gái tên Huỳnh Tây Nguyệt (19 tuổi, ngụ xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức), đang chăm sóc cho bố ở bệnh viện vài ngày qua. Sáng nay, Nguyệt bất ngờ nhảy lầu tự tử. Hiện, cô gái bị chấn thương nặng và cấp cứu ở khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. 

Mái tôn tầng 3, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi móp méo, lõm sâu sau khi cô gái 19 tuổi nhảy từ tầng 7 xuống. Ảnh: Minh Hoàng.
Mái tôn tầng 3, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi móp méo, lõm sâu sau khi cô gái 19 tuổi nhảy từ tầng 7 xuống. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo người nhà nạn nhân, Nguyệt mắc bệnh trầm cảm, uống thuốc điều trị suốt hai năm qua. 

Tuần trước, hàng trăm người nhà bệnh nhân cùng y, bác sĩ cũng từng hoảng hốt chứng kiến anh Hồ Văn Hải (35 tuổi, ngụ huyện vùng cao Tây Trà) ôm con trai Hồ Công Phương (28 tháng tuổi) nhảy từ tầng 6 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tự tử. 

Hậu quả, hai cha con ông Hải rơi xuống lan can tầng 3 bệnh viện đều chấn thương nặng và tử vong.

Theo Zing.vn