Việc Trung Quốc (TQ) đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển Việt Nam đã tạo nên một làn sóng phản đối mạnh mẽ trong giới trẻ. Cuộc tuần hành ở TP Cần Thơ, Bình Dương và các đô thị khác là một dẫn chứng tiêu biểu.
Nhiều bạn trẻ muốn thể hiện tinh thần yêu nước trong cuộc tuần hành ở TP Cần Thơ chiều 12/5.
Việc Trung Quốc (TQ) đặt giàn khoan HD-981 trái phép trong vùng biển Việt
Biển Đông dậy sóng
Ngay khi có những thông tin đầu tiên về việc TQ đặt giàn khoan HD- 981 trong thềm lục địa Việt Nam là một loạt làn sóng trên mạng dậy lên mạnh mẽ. Cờ đỏ, sao vàng trở thành ảnh đại diện của nhiều người. Mỗi bạn trẻ có cách thể hiện chính kiến khác nhau nhưng tựu trung lại, là một tình yêu nước nồng nàn.
Một bạn có tên face Minh Đà Lạt- sinh viên Trường ĐH Cần Thơ tham gia vào cuộc tuần hành ở Cần Thơ viết: “Việt
Bạn Huỳnh Đặng cùng tham gia đoàn tuần hành viết: “Cần Thơ cùng cả nước bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc!/ Thật xúc động biết bao, tự hào biết bao/ Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình...” Một số bạn trẻ trước nay ít quan tâm đến “thời sự” cũng hòa vào cuộc trong làn sóng xã hội này.
Những cuộc tán gẫu vu vơ của bạn trẻ như dừng lại, dành thời gian cho đề tài “chủ quyền biển đảo”. Trong những lúc thế này, mới thấy hết lòng yêu nước sục sôi trong tâm hồn những người con Việt
Bạn Hoàng Duy Quang (Tam Bình) hiện đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh cho biết: “Mỗi sáng thức dậy, tôi liền cập nhật những tin tức mới nhất về biển Đông. Trong lòng muốn làm gì đó cho Tổ quốc”.
Bạn Quang nói: “Tôi yêu chuộng hòa bình, nhưng sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi của Tổ quốc!” Tham gia các chương trình nhắn tin ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa, Quang nói thêm: “Tôi nghĩ không chỉ riêng mình mà tất cả bạn trẻ Việt
Không chỉ trong nước, trên các trang mạng du học sinh Việt
Bằng những cách riêng, bạn trẻ đã vẽ, chụp, thiết kế, làm thơ,… để thể hiện tình yêu Tổ quốc và quan điểm của mình.
Tổ quốc cần gì?
Khi đọc được những dòng nhắn trên face đòi xuống đường của học trò, một giáo viên THCS dặn dò học sinh (HS) của mình trên mạng xã hội: “Các em ạ, muốn bảo vệ bờ cõi, nhất thiết phải có một trái tim thật nóng và một cái đầu cực lạnh.
Nguyễn Trãi có viết: “Đem đại nghĩa để thắng hung tàn. Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Thầy giáo cũng giải thích cho HS của mình rõ, chúng ta đang làm đúng theo luật quốc tế. Thầy nhấn mạnh: “Các em yên tâm về chuyện quân sự, quốc phòng, các lãnh đạo chúng ta là những thiên tài đấy. Chắc chắn các vị đã có chiến lược và kế hoạch từ rất lâu”.
Những hành động thể hiện lòng yêu nước của các bạn trẻ rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, những hành động ấy phải diễn ra trong trật tự, văn minh không vi phạm pháp luật.
Việc biểu tình, của công nhân Bình Dương tạo cơ hội cho những phần tử quá khích đốt xưởng là không nên. Bạn Huỳnh Hải Đăng- sinh viên Trường ĐH Cần Thơ nêu quan điểm: “Tôi nghĩ người trẻ nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động và hãy tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.”
Nói về cuộc biểu tình ở Bình Dương, bạn Nguyễn Văn Hưng (TP Vĩnh Long) cho rằng: “Hô hào là yêu nước, yêu Tổ quốc mà không bình tĩnh, đập phá công ty của Đài Loan, Trung Quốc, thì công nhân chẳng những mất việc mà lại mang tiếng hiếu chiến làm sự việc tồi tệ thêm”.
Đồng tình với ý kiến của Hưng, bạn Nguyễn Thị Mỹ Thanh (TP Vĩnh Long) cũng nói: “Thể hiện lòng yêu nước tốt nhất ngay lúc này là ai làm tốt việc của người ấy, khi nào đất nước cần mình làm gì mình sẽ sẵn sàng, các bạn đừng quá khích”.
Tại sao dân tộc Việt
Anh Nguyễn Trung Kiên- Bí thư Tỉnh Đoàn Vĩnh Long nói: Tình yêu biển đảo quê hương của các bạn trẻ là rất đáng trân trọng. Trước hết, thanh niên tỉnh nhà nên thường xuyên cập nhật các tin tức liên quan đến vấn đề biển Đông để hiểu rõ quan điểm xử lý của Đảng, Nhà nước để có nhận thức và tuyên truyền đúng... Đặc biệt, khi tham gia các hoạt động mít tinh, trao đổi, phản ánh những hành động của TQ phải đúng pháp luật cho phép. Bên cạnh, thanh niên cũng có thể đóng góp qua các chương trình “Góp đá xây Trường Sa”, “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”,... |
Bài, ảnh: CAO HUYỀN
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin