GIA NGHIỆP

3 năm nỗ lực chỉ đổi lấy… tai ương!

15:15, 13/10/2026

Diễn biến tiếp theo trong tuần này, “Gia nghiệp” đưa khán giả vào tâm điểm của bi kịch, nơi gia tộc làm mực lừng danh bị thiêu rụi bởi mưu đồ bất chính và sự trả thù thâm độc.

Tuy nhiên, từ đống tro tàn ấy, bí truyền Mặc Ký âm thầm hồi sinh qua đôi bàn tay tài hoa của một nữ tử. Nhưng khi hạt bồ hóng cực phẩm ra đời lại vô tình kéo theo mối họa lớn xuất phát từ lòng đố kỵ hẹp hòi của những kẻ kém tài, thiếu đức…

 

Từ sự suy vong của một gia tộc

Hay tin phụ thân qua đời, đệ đệ ly tán, quan binh ráo riết siết chặt vòng vây, Lạc Văn Tùng nén nỗi đau xé lòng, trao lại cuốn Mặc Ký ghi chép bí thuật làm mực của Lạc gia cho Trinh Nương, cô gái sở hữu khả năng thiên phú về mực. Tâm huyết vừa trao tay thì Điền Bảng Xương đã dẫn quan binh ập đến, nhấn chìm Lạc gia trong biển lửa. Giữa đêm đen kinh hoàng, Lạc Văn Khiêm nấp sau rặng cây, bất lực chứng kiến người thân chết thảm dưới tay kẻ thù.

 
 

Thấu cảm sâu sắc với sự suy vong của Lạc gia, Trinh Nương dứt khoát cắt đứt quan hệ với Bảng Xương, kẻ từng có hôn ước nhưng nhẫn tâm đẩy cả nhà họ Lạc vào bi kịch diệt vong.

3 năm đốt hóng hé lộ một tài năng thiên phú

 

Nuốt nước mắt vào trong, Văn Khiêm, hậu duệ duy nhất của nhà họ Lạc tìm đến phủ tướng quân mang theo trọng trách phục hưng gia tộc. Trong khi đó, Trinh Nương bắt đầu dấn thân vào hành trình học mực gian nan. Dưới sự chỉ dạy tận tâm của người ông, sau 3 năm dốc hết tâm sức, cô làm nên điều kỳ diệu: đốt thành công loại bồ hóng cực phẩm, cảnh giới đỉnh cao mà ngay cả những nghệ nhân lão luyện khao khát cả đời.

 

Mối họa từ những kẻ ích kỷ, kém tài, thiếu đức

Thế nhưng, niềm vui vừa chớm thì giông bão đã vây phủ căn nhà nhỏ của Bát gia, ông nội của Trinh Nương. Các thành viên Văn Hội, Điền gia cùng họ Lý lần lượt kéo đến, quy chụp ông vi phạm lời thề. Họ nhất quyết không tin rằng một nữ tử trẻ tuổi chỉ ba năm học mực lại có thể tạo ra thứ bồ hóng cực phẩm mà cả đời họ chỉ biết khao khát.

 
 

Chiếc cùm định kiến giáng xuống đầu Trinh Nương. Lòng đố kỵ của những kẻ bất tài hóa thành cơn phẫn nộ tập thể, trừng phạt một thiên tài chỉ vì cô là phận quần thoa. Liệu Trinh Nương và Bát gia có giữ được thành quả đổi bằng mồ hôi, công sức hay một lần nữa tài năng của họ bị hủy hoại bởi lòng đố kỵ đến từ những kẻ bất tài, vô đức?

Kính mời quý khán giả đón xem những diễn biến tiếp theo của bộ phim Trung Quốc “Gia nghiệp”, phát sóng lúc 21h, Thứ Sáu đến Chủ Nhật trên THVL1.

THÚY HIỂU

Đường dây nóng: 0362811298.

Phóng sự ảnh