Đêm 1/9, tại Công viên Phạm Ngũ Lão (phường Trà Vinh), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tổ chức chương trình nghệ thuật “Lửa thiêng - Từ mùa thu ấy”.
Tham dự chương trình có ông Dương Hoàng Sum- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long; ông Trần Vũ Phương- Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Vĩnh Long; lãnh đạo Đoàn Đại học Trà Vinh; lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường: Trà Vinh, Long Đức, Hòa Thuận và Nguyệt Hóa…
![]() |
| Quốc Vinh và Nguyên Ngọc cùng nhóm múa trong bài hát “Lửa thiêng trong mùa thu ấy”. |
Với chủ đề “Lửa thiêng - Từ mùa thu ấy”, chương trình nghệ thuật được kết cấu gồm 3 phần gồm: Mùa thu độc lập, Ngày Bác đi xa và Vĩnh Long vươn ra biển lớn với 8 tiết mục đơn ca, song ca cổ nhạc, tân nhạc và hát múa. Trong đó có nhiều bài hát rất có ý nghĩa giúp đại biểu và đông đảo người xem như được trở về với mùa thu lịch sử, nơi mỗi giai điệu, mỗi hình ảnh đều kể lại một hành trình không thể nào quên.
![]() |
| Xuân Chúc và Thế Lâm trong bài ca cổ “Bác ơi thương nhớ nào nguôi”. |
Chương trình có ý nghĩa thiêng liêng nhằm chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026) do nhóm ca sĩ, diễn viên và nhạc công Trung tâm Văn hóa tỉnh Vĩnh Long thực hiện.
Tin, ảnh: BÁ THI



