Không gian văn hóa Hồ Chí Minh: Từ di nguyện xanh đến khát vọng phát triển đất nước hùng cường

15:48, 19/05/2026

Tháng 5 lịch sử, cả nước lại bồi hồi hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu với lòng biết ơn vô hạn. Việc xây dựng và phát huy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngày nay không chỉ là nơi lưu giữ những kỷ vật hay nơi tưởng niệm, mà còn là không gian sống động để lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Từ những di nguyện giản dị về một môi trường xanh đến khát vọng lớn lao về một dân tộc cường thịnh, ánh sáng của Bác vẫn luôn soi đường cho cách mạng Việt Nam.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh”  nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Ảnh: Thanh Đồng
“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” nhằm lan tỏa tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Ảnh: Thanh Đồng

Di nguyện xanh và triết lý sống giản dị

Lúc sinh thời và ngay cả khi chuẩn bị đi xa, Bác luôn nghĩ cho Nhân dân, cho đất nước. Trong những dòng tâm huyết để lại, Bác từng căn dặn chi tiết về nơi tưởng niệm mình sau khi mất. Bác mong muốn ở ba miền đất nước, tại những địa phương có điều kiện, nên chọn các đồi nho nhỏ để xây dựng một ngôi nhà giản đơn, rộng rãi, chắc chắn và mát mẻ, làm nơi cho những người đến thăm viếng có chỗ nghỉ ngơi.

Đặc biệt, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” theo tầm nhìn của Bác phải gắn liền với thiên nhiên, với sự sinh sôi, nảy nở. Người căn dặn: nên có kế hoạch trồng cây trên đồi; ai đến thăm thì trồng một cây làm kỷ niệm; trồng cây nào phải tốt cây ấy. Lâu ngày, cây nhiều thành rừng, sẽ tốt cho phong cảnh và có lợi cho nông nghiệp.

Đó là một di nguyện vượt thời đại về bảo vệ môi trường sinh thái, đồng thời thể hiện triết lý sống giản dị, gần gũi với thiên nhiên của Bác Hồ kính yêu. Mỗi cái cây được ươm mầm không chỉ tạo nên bóng mát cho không gian mà còn gieo mầm những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp trong lòng mỗi con người.

Tấm lòng người dân miền Tây hướng về Bác

Những lời dạy và di nguyện của Bác đã thấm sâu vào tâm khảm người dân Việt Nam. “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” không bó hẹp trong một địa giới hành chính nào mà lan tỏa rộng khắp.

Trên vùng đất phương Nam, từ quê hương Vĩnh Long hôm nay đến Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh hay di tích Chùa Tuyên Linh (Bến Tre cũ), những không gian văn hóa mang tên Bác đã trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc. Hằng năm, vào các dịp lễ lớn của đất nước, đặc biệt là ngày sinh nhật Bác 19/5, lãnh đạo các tỉnh cùng đông đảo quần chúng Nhân dân lại thành kính đến viếng thăm. Những nén hương thơm, những hàng cây xanh mướt được vun trồng tại các khu di tích không chỉ là sự tưởng nhớ, mà còn là lời hứa sắt son của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân miền Tây trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương của Người.

Ánh sáng soi đường tới kỷ nguyên vươn mình

Điều mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, khát vọng ấy vẫn là ngọn đuốc soi đường rực rỡ. Gần đây, trong bài viết mang tựa đề “Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường”, Tổng Bí thư Tô Lâm đã một lần nữa khẳng định mạnh mẽ giá trị của di sản tinh thần vô giá này. Dưới ánh sáng của Bác, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng của con người Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hội tụ đủ niềm tin và sức mạnh để: “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm; hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn”.

“Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” ngày nay chính là nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ những ngọn đồi rợp bóng cây xanh theo di nguyện của Người đến những công trường, nhà máy, trường học đổi mới, tất cả đang chung tay viết tiếp bản hùng ca của một Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh và hạnh phúc.

Hữu Thọ

 

 

Đường dây nóng: 0909645589.

Phóng sự ảnh