Trong không khí rộn ràng, đầy tự hào của những ngày tháng 4 lịch sử, cả nước đang hướng tới kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều không gian văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, góp phần phục vụ nhu cầu giải trí, nâng cao đời sống tinh thần, bồi đắp niềm tự hào và khát vọng vươn xa của người dân Vĩnh Long.
![]() |
| Qua ống kính của người nghệ sĩ, vẻ đẹp của thiên nhiên, chiều sâu của văn hóa được khắc họa sinh động. Trong ảnh: Triển lãm ảnh nghệ thuật tại công viên Phạm Hùng (phường Long Châu). |
Mở ra không gian sáng tạo cho văn nghệ sĩ
Tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, không gian triển lãm mỹ thuật- nhiếp ảnh rực rỡ sắc màu với 30 tranh và 140 ảnh có nội dung về lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến cứu nước, quảng bá thế mạnh về văn hóa, con người của tỉnh cùng những kết quả nổi bật trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng, phát triển kinh tế- xã hội.
Chị Dương Phương Điệp- giáo viên Trường THCS Mỹ Hóa, phường Bến Tre là hội viên Phân hội Mỹ thuật tỉnh. Quê hương sông nước miền Tây là nguồn cảm hứng sáng tác của chị. “Tôi đã đi nhiều nơi và rất hãnh diện khi mình là người con miền Tây. Với chiếc áo bà ba, với phong cảnh làm tôi có nhiều ý tưởng sáng tạo. Mỗi nơi trên mảnh đất quê hương đều có nguồn tài nguyên phong phú và những con người rất thân thiện. Tôi muốn quảng bá và lan tỏa tình yêu quê hương đến thế hệ mai sau thông qua những nét vẽ của mình”- chị Điệp chia sẻ.
Tại công viên Phạm Hùng (phường Long Châu) cũng mở ra không gian đầy nghệ thuật và sáng tạo của nghệ sĩ nhiếp ảnh tỉnh nhà. 88 tác phẩm triển lãm ảnh nghệ thuật là dấu mốc mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, khẳng định bước chuyển mình của lực lượng sáng tác nhiếp ảnh tỉnh nhà trong hành trình hội nhập và phát triển sau khi hợp nhất Chi hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh 3 tỉnh Vĩnh Long- Bến Tre- Trà Vinh, mở ra không gian sáng tạo rộng lớn hơn.
Ông Nguyễn Vinh Hiển- Chi hội trưởng Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh, cho biết, với chủ đề “Quê hương- đất nước- con người”, triển lãm giới thiệu những tác phẩm ảnh đẹp, nơi mỗi khuôn hình là một lát cắt của cuộc sống, một chứng nhân thầm lặng của thời gian.
Qua ống kính của người nghệ sĩ, vẻ đẹp của thiên nhiên, chiều sâu của văn hóa và sức sống của con người Việt Nam được khắc họa chân thực, sinh động và đầy nhân văn. Mỗi tác phẩm chứa đựng tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu quê hương đất nước. Đó là tiếng nói của nghệ thuật trước cuộc sống, là sự ghi nhận, tôn vinh những giá trị bền vững, đồng thời khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn lên và ý thức gìn giữ bản sắc trong dòng chảy hội nhập.
Nâng cao đời sống tinh thần cho người dân
Giữa dòng chảy sôi động của đời sống hiện đại, nghệ thuật cải lương vẫn lặng lẽ giữ vị trí riêng trong lòng công chúng Nam Bộ.
Theo ông Trần Văn Hưng- Trưởng Đoàn Nghệ thuật cải lương Vĩnh Long, dịp lễ này, đoàn phục vụ chương trình biểu diễn cải lương lưu động tại 11 xã, phường từ ngày 20/4-1/5, giới thiệu vở cải lương “Bức Ngôn đồ Đại Việt” của tác giả Hà Văn Cầu- Loan Thảo- Thanh Tòng. Chương trình góp phần tuyên truyền giáo dục tư tưởng, ca ngợi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu quê hương, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong quần chúng Nhân dân.
![]() |
| Văn hóa, nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Trong ảnh: Triển lãm Mỹ thuật- Nhiếp ảnh tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. |
Xem cải lương tại Bảo tàng tỉnh, cô Nguyễn Hồng Nhung (phường Phước Hậu) bộc bạch: “Đã lâu lắm rồi tôi mới được tận mắt xem hát cải lương. Những ký ức một thời ùa về khiến tôi rưng rưng nhớ thuở nhỏ cùng mẹ đi ra đình xem hát bội, nghe hát cải lương. Những giá trị văn hóa tốt đẹp thế này cần được giữ gìn và phải luôn đổi mới, bắt nhịp với thời đại để thế hệ trẻ nhận thấy cái đẹp, cái hay mà chung tay giữ gìn”.
Cùng với những buổi biểu diễn lưu động, tối 28/4 tại Quảng trường phường Long Châu diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt. Bà Nguyễn Ngọc Thanh- Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long cho biết, thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp, chương trình tái hiện hành trình từ những năm tháng đấu tranh gian khổ, đến ngày đất nước trọn niềm vui thống nhất.
Chương trình tôn vinh vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; từ đó khơi dậy niềm tự hào, ý chí và khát vọng cống hiến của thế hệ hôm nay trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hội nhập. Đồng thời, khẳng định sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay dựng xây quê hương, chung khát vọng độc lập, hòa bình và phát triển.
Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo kết cấu 3 phần: Thời hoa đỏ- Dưới ánh dương rạng ngời- Bay lên trong kỷ nguyên mới. Ngôn ngữ thể hiện kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, sân khấu hóa, trình chiếu hiện đại, trong đó lấy hình tượng nghệ thuật làm trục xuyên suốt: Ngọn lửa- ánh sáng- cánh chim, tượng trưng cho hành trình từ đấu tranh giành độc lập đến phát triển trong thời đại mới.
Theo bà Nguyễn Ngọc Thanh, trong âm vang trống hội, những bản hùng ca được cất lên. Từ bao đời nay, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã cùng nhau gìn giữ non sông, và cùng viết nên bản hùng ca ngày thống nhất. Hôm nay, bản hùng ca ấy tiếp tục ngân vang trên mảnh đất Vĩnh Long anh dũng, kiên cường. Trong kỷ nguyên mới, ca khúc “Tôi phi thường” vang lên gửi gắm khát vọng của thế hệ hôm nay với tinh thần dám nghĩ, dám làm, xung phong, đột phá góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Những không gian văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trong dịp lễ mang đến cho người dân những phút giây thưởng thức, giao lưu và góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức gìn giữ giá trị truyền thống tốt đẹp. Mỗi hoạt động đều là một cách kể chuyện sinh động về lịch sử, văn hóa, con người Vĩnh Long. Từ đó, khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật trong việc nâng cao đời sống tinh thần, tạo động lực để Nhân dân chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.
Bài, ảnh: PHƯƠNG THƯ



