Đạn bom vừa tắt lịm trôi,
Đã dâng cao khắp vòm trời, tiếng ve
Tiếng ve nhuộm tím mùa hè
Tiếng ve thắng trận bỗng nghe mát lòng
Từ bao giờ đã thủy chung
Tiếng ve nay cứ tận cùng ngân nga?
Vườn xanh bông điệp nở xòa,
Tiếng ve bỗng mỏng như là mây giăng.
Cánh tôi, lính trẻ xe tăng
Dọc đường đánh giặc, mùi bom vương đầy
Chợt nghe ve gọi... ngất ngây
Mặt và tháp pháo nám ngày hành quân.
Cung trời nối những bàn chân
Tiếng ve đồng đội trong ngần của tôi
Đã đi suốt nửa cuộc đời
Bây giờ tôi mới hiểu lời ve rung...
Qua bao chiến trận trùng trùng
Vào thành phố lại nhớ rừng, rừng ơi,
Hôm qua, mới hôm qua thôi,
Nơi này bom lửa đỏ trời, giặc thiêu.
Thời gian vô tận bao nhiêu
Mà khao khát đọng ba chiều không gian?
Trưa nay trong nắng Tao Đàn
Tiếng ve đồng đội nồng nàn tìm nhau...
LƯƠNG MINH CỪ

